Công Phượng giúp Việt Nam thoát thua Đài Loan

     Bàn thắng khi trận đấu chỉ còn hai phút của tiền đạo HAGL mang về trận hòa 1-1 cho đoàn quân của HLV Hữu Thắng trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy.

Cuộc đối đầu với Đài Loan là cữ dợt cuối của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận ra quân vòng loại Asian Cup 2019 với Afghaninistan. Chạm trán đối thủ bị đánh giá yếu hơn, người hâm mộ kỳ vọng các học trò của HLV Hữu Thắng sẽ có một trận đấu lấn lướt. Điều đó đã xảy ra nhưng các cầu thủ Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Cuối hiệp hai, Đài Loan trừng phạt đội chủ nhà bằng bàn mở tỷ số của Pin-Hsien Lee. Tuy nhiên, Công Phượng đã tỏa sáng đúng lúc để cứu đội nhà khỏi một thất bại bẽ mặt.

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, Tuấn Tài và Trọng Hoàng thay nhau khuấy đảo vòng cấm đội khách. Đặc biệt, Trọng Hoàng có hai cơ hội ngon ăn, một lần khi thủ môn Đài Loan đã rời khung thành, một lần đối mặt thủ thành đối phương nhưng cả hai cú dứt điểm của anh đều bị cản phá. Trong khi đó, Tuấn Tài có một số tình huống nhận bóng ở vị trí thuận lợi nhưng khống chế không tốt, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội.

Hiệp một là khoảng thời gian Việt Nam áp đảo hoàn toàn. Những đường chuyền dài chính xác của Xuân Trường là thứ vũ khí đáng sợ nhất của đội chủ nhà. Không dưới ba lần tiền vệ đang chơi bóng ở Hàn Quốc tạo điều kiện để đồng đội có cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, Đài Loan có một số tình huống nỗ lực tấn công nhưng đều diễn ra rời rạc và chủ yếu đến từ nỗ lực càn lướt của một vài cá nhân.

cong-phuong-giup-viet-nam-thoat-thua-dai-loan-page-2

Việt Nam chỉ ghi được một bàn do công của Công Phượng dù tạo ra rất nhiều cơ hội. Ảnh: Ngọc Dung.

Đội khách chủ động phòng ngự với số đông nhưng họ phòng ngự không hay. Bằng chứng là nhiều lần Xuân Trường dễ dàng chuyền đến chân các tiền đạo chủ nhà ở một vị trí thuận lợi. Đài Loan thậm chí phòng ngự bóng bổng cũng không tốt khi lần lượt Thành Trung, Trọng Hoàng rồi Ngọc Hải gây nguy hiểm bằng những pha đánh đầu.

Tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp một là khi Trọng Hoàng đánh đầu dội xà ngang ở phút 40. Sau pha bóng này, đến lượt Công Phượng dứt điểm hỏng ăn trong một pha đối mặt thuận lợi. Kết thúc hiệp một, HLV Hữu Thắng thay Trọng Hoàng, người bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất, bằng Văn Toàn với hy vọng sẽ tạo ra sự liên kết tốt hơn giữa các tiền đạo.

Tuy nhiên, hiệp hai thậm chí còn tồi tệ hơn với đội chủ nhà. Ngoài tình huống bấm bóng ra ngoài của Văn Toàn sau đường chuyền xuất sắc của Xuân Trường, Việt Nam trải qua 35′ phút đầu với một sự bế tắc trên hàng công, những pha chuyền hỏng khó hiểu và dấu hiệu thể lực suy giảm đáng báo động.

Trong khoảng 30 phút cuối trận, cầu thủ Việt Nam không thể tranh chấp tay đôi lại cầu thủ Đài Loan và các cầu thủ tấn công của đội khách bắt đầu gây rối bằng những pha dùng sức càn lướt. Hồng Duy, trong lần đầu khoác áo đội tuyển, bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn để mở tỷ số trận đấu. Tiền vệ của HAGL đệm bóng vọt xà ở khoảng cách 9m trong tư thế rất thuận lợi sau khi nhận đường chuyền của Văn Toàn.

Nguồn: VnExpress.