Con trai của NTK Đỗ Mạnh Cường thích thú khi lần đầu được đưa đi chơi châu Âu

Bé Nhím (tên thật Đỗ Phạm Hoàng Phúc) được NTK Đỗ Mạnh Cường đưa đi chơi ở Pháp vài ngày, trước khi bắt đầu vào năm học mới.

Đây là lần đầu tiên bé Nhím được đi châu Âu. NTK Đỗ Mạnh Cường tranh thủ sắp xếp công việc tại Việt Nam để có thể đưa con đi chơi. NTK vừa hoàn thành xong khâu tuyển chọn người mẫu cho show diễn sắp tới vào tháng 11, đồng thời cũng bận rộn chuẩn bị cho BST mới. Tại Paris, bé Nhím được NTK Đỗ Mạnh Cường dẫn đi tham quan những công trình kiến trúc nổi tiếng.

Nhím và NTK Đỗ Mạnh Cường đến tham quan tháp Eiffel. Công trình này nằm ở công viên Champ-de-Mars, cạnh sông Seine. Đây là một trong những biểu tượng đặc trưng của Paris. Công trình được xây dựng từ năm 1887, đến năm 1889 thì hoàn thành,. Với chiều cao 300 mét tháp Eiffel là công trình cao nhất thế giới vào thời điểm đó. Đến nay, tháp Eiffel vẫn là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất tại Paris. 

Hai bố con NTK danh tiếng chụp ảnh lưu niệm với Nhà thờ Đức Bà Paris, Cathédrale Notre-Dame de Paris, nằm giữa dòng sông Seine. Đây là một trong những công trình tiêu biểu cho kiến trúc Gothic của thế giới. Nhà thờ được khởi công xây dựng vào năm 1160, hoàn thành vào năm 1260 và được trùng tu nhiều lần. Tháng 4/2019, một trận hoả hoạn đã gây thiệt hại lớn đến nhà thờ này. Hiện, công tác sửa chữa, trùng tu vẫn dang diễn ra nên du khách chỉ có thể chụp ảnh bên ngoài với nhà thờ.

Bé Nhím và NTK Đỗ Mạnh Cường diện đồ tông xuyệt tông chụp ảnh trước Khải Hoàn Môn (Bắc đẩu Tinh tú Hoàn môn, tên tiếng Pháp là L’arc de triomphe de l’Étoile), nằm giữa quảng trường Étoile (Charles-de-Gaulle), vị trí của Khải Hoàn Môn là điểm cuối của đại lộ Champs-Elysées, nơi tập trung đông khách du lịch khi đến tham quan Paris. Công trình được xây dựng năm 1806, dưới thời vua Napoleon, hoàn thành sau đó 30 năm, vào năm 1836.

Địa điểm tiếp theo được NTK Đỗ Mạnh Cường đưa Nhím tham quan là Nhà hát Opera Paris. Công trình được xây dựng từ năm 1861 đến năm 1875, cũng thường được gọi là Opéra Garnier. Trong lịch sử, công trình này có thêm tên gọi là Opéra de Paris hoặc đơn giản chỉ là Opéra. Nhà hát là sự kết hợp của các yếu tố đến từ Baroque, chủ nghĩa cổ điển của Palladio, và kiến trúc thời Phục hưng.

Một điểm đến không thể bỏ qua khi đến Pháp là Bảo tàng Louvre. Công trình được xây dựng vào năm 1190, ban đầu là một pháo đài. Cuối thế kỷ XIV, công trình được biến thành cung điện Hoàng gia. Trải qua nhiều thay đổi trong lịch sử, đến tháng 8/1793, công trình này trở thành bảo tàng như hiện tại. NTK Đỗ Mạnh Cường, doanh nhân Huy Cận nhiều lần đến đây bởi theo họ với những người yêu nghệ thuật, cái đẹp chắc chắn khó thể bỏ qua điểm đến lưu trữ nhiều giá trị, di sản quý giá này.

Hai bố con NTK Đỗ Mạnh Cường đến tham quan cầu Alexandre III (tên tiếng pháp là Pont Alexandre III). Công trình được xây vào năm 1896, hoàn thành năm 1900, nối quận 7 và quận 8 của Paris. Đây là một di tích lịch sử, một trong những cây cầu đẹp nhất của Paris.

Doanh nhân Huy Cận, NTK Đỗ Mạnh Cường và bé Nhím chụp ảnh ở bảo tàng Louvre.

NTK Đỗ Mạnh Cường kể trong những ngày lưu lại đây, Nhím rất thích di chuyển bằng Scooter, một loại phương tiện rất phổ biến tại Paris, thân thiện môi trường, lại dễ dàng để ngắm nhìn các điểm đến của thành phố. Nhím có thể đi Scooter cả ngày không biết mệt.

Khi được tham quan Paris, ngắm nhìn những điểm đến nổi tiếng, Nhím hứa với NTK Đỗ Mạnh Cường sẽ cố gắng học giỏi để tiếp tục được đi đến nhiều nơi trên thế giới. Ban đầu, theo dự kiến, bé Nhím sẽ được đi chơi London, nhưng vì lịch học nên phải trở về Việt Nam đúng thời gian nhập học.

Doanh nhân Huy Cận cho biết không riêng Nhím mà trong tương lai anh muốn đưa cả 9 bé trong gia đình đến du lịch tại châu Âu, đặc biệt có thể đến thăm Phần Lan vào dịp Giáng sinh.

Sau khi trở về từ Pháp, bé Nhím bước vào năm học mới. NTK Đỗ Mạnh Cường an tâm khi con rất dạn dĩ, tự tin, dễ hoà nhập với bạn bè.

Ảnh: Hoàng Nam (team Lê Linh Chí)