Có những người đi vắng trong ngày 8-3

     Khi 8-3 cũng là một ngày bình thường như 364 ngày còn lại. Khi mưu sinh vẫn đè nặng lên vai của những người phụ nữ. Mưa vẫn rơi, và họ vẫn bước đi mải miết. Có lẽ, họ cũng mong được tặng quà, tặng hoa. Chúng tôi tôn vinh họ, những người lao động chân chính, những người bà, người mẹ vĩ đại nhất trên thế gian – những bông hoa đẹp điểm tô trên cuộc đời… 

Những gánh nặng mưu sinh, lo lắng cho gia đình đè nặng trên vai họ.
Trên các con phố ở Hà Nội, sẽ bắt gặp những hình ảnh người phụ nữ đi bán rong như thế này.

Một người phụ nữ ngồi duỗi những dải nilon bên hông chợ Long Biên
Người phụ nữ gọi cho chồng của mình “Anh ơi ở đây nhiều hoa đẹp lắm”

Nếu có một điều ước vào ngày 8-3, hẳn họ sẽ không dành điều ước ấy cho riêng mình. Chúc cho tất cả những người phụ nữ, người bà, người mẹ luôn sức khoẻ,  hạnh phúc và bình an!…

Lữ Hạnh – Saostyle.vn

(Ảnh: Long Dung)