CÔ GÁI ẤM ÁP VỚI TRÁI TIM HƯỚNG THIỆN VÀ SẺ CHIA CHÂN THÀNH

     Vậy là cuộc thi Vẻ đẹp Hoa Hướng Dương 2017 đã chính thức khép lại và gọi tên người chiến thắng. Nhưng với mỗi một cô gái, cuộc không chỉ là sân chơi, là cơ hội trải nghiệm cũng như hoàn thiện bản thân mình mà đây còn là cơ hội lan tỏa mạnh mẽ nhất để kết nối nhiều trái tim ấm áp hơn nữa. Một trong những cô gái đặc biệt để lại nhiều ấn tượng cho khán giả phải kể đến Đinh Thu Hương- Thí sinh nhận giải thưởng bài viết được chia sẻ hay nhất.

Đây là cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp và tâm hồn hướng thiện cùng trái tim ấm áp, một cuộc thi thường niên của câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Hướng Dương do chủ tịch Bùi Thanh Hương – Nữ hoàng hoa hồng sáng lập. Cuộc thi nhằm tìm ra tìm ra những gương mặt đại sứ trong các hoạt động từ thiện của CLB. Cuộc thi còn là sân chơi lành mạnh, giúp cho các thành viên thêm tự tin, gắn kết. Đặc biệt, đây là cơ hội để những bông hoa Hướng Dương của CLB rèn luyện những đức tính, phong cách, khả năng thể hiện bản thân cũng là nơi vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn được tỏa sáng.

Đinh Thu Hương mang số báo danh 16, một cô gái với khuôn mặt phúc hậu, duyên dáng, thân thiện, nhưng ẩn đằng sau đó là cả những khó khăn và vất vả mà cô đã luôn nỗ lực, phấn đấu. Không may mắn có được những hạnh phúc như mình hằng mơ ước, lấy chồng khi còn trẻ với những bỡ ngỡ khi làm dâu, làm vợ rồi làm mẹ đã cho cô những trải nghiệm để trưởng thành hơn, học cách vượt qua những khó khăn một cách mạnh mẽ hơn dù nhiều lúc tưởng chừng như cuộc sống chỉ muốn dừng lại. Sinh xong có thời gian cô như rơi vào trầm cảm với những thăng trầm của cuộc sống mà không đơn giản chỉ yêu là đủ mà bên cạnh đó nó còn phải có sự bao dung, sự quan tâm và sẻ chia.

>

Tự khai phá bản thân cô tự tìm niềm vui, niềm lạc quan trong cuộc sống khi bán hàng qua mạng, gặp gỡ những người anh, người chị đã cho cô những bài học quý và luôn biết nỗ lực để trân trọng mọi khoảng khắc mà mình đang có. Và nhân duyên đưa cô đến với ngôi nhà chung Hoa Hướng Dương vì với những sẻ chia mà cô muốn cho đi, thì với cô đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc khi ta biết trao tặng tới những hoàn cảnh kém may mắn để ta thấy yêu cuộc sống hơn, giữ gìn nó hơn, vui đắp nó hơn và quý trọng nó. Giờ đây niềm hi vọng luôn lớn dần lên trong cô vì chính những lạc quan của cuộc đời mang lại. Đó là những giá trị của cuộc đời mà ko phải ai cũng tìm ra được. Và cô tâm niệm: “Dù là một người tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng luôn muốn vượt lên chính mình và muốn được mang hạnh phúc, niềm vui đến với người khác thì chính mình cũng sẽ hạnh phúc cho những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó”.

Nhận giải thưởng Bài viết được chia sẻ hay nhất, với cô đó là những giọt nước mắt tự hào khi cô đã thay đổi, đã cố gắng và đã biết sẻ chia. Với những câu chữ chân thành cô đã làm lan tỏa tới những tấm lòng hướng thiện. Bài viết của cô đã chạm tới trái tim của người đọc. Với cô giờ đây Hoa Hướng Dương là ngôi nhà thứ 2, ngôi nhà của tình yêu, của sự sẻ chia, của quan tâm của tất cả mọi người. Nó là ngôi nhà tinh thần đầy ấm áp.

Thu Thảo – Saostyle.vn