Cô gái 9X hát rap “Lý cây bông” gây sốt cộng đồng mạng – Phạm Thảo

       Ngoại hình xinh xắn, chất giọng ngọt ngào pha chút cá tính. Cô sinh viên 20 tuổi đến từ Đại học Cần Thơ – Phạm Thị Bích Thảo đang là cái tên được khán giả chuyền tay nhau tìm kiếm với tốc độ chóng mặt.

Tự nhận thấy bản thân là người có cá tính cách mạnh mẽ, năng động, yêu ca hát. Phạm Thảo đã chinh phục cộng đồng mạng nhất là giới trẻ bởi nhiều bản cover rap quá chất như: Lý cây bông, Gửi anh xa nhớ,…

Thảo quan niệm: hãy cười đi rồi mọi chuyện sẽ lại bình yên thôi.

Cố gắng và cố gắng

Khi tìm hiểu kỹ hơn về Phạm Thảo, được biết trước khi gây sốt trên mạng xã hội, cô bạn đã từng để lại ấn tượng khi tham gia chương trình “Ca sĩ giấu mặt”, thể hiện giọng hát giống Lương Bích Hữu khiến các  vị giám khảo vô cùng bất ngờ, dành tặng nhiều lời khen và may mắn được tấm vé đi vào vòng chung kết. Không dừng lại ở việc hát hay, dân mạng còn phát hiện ra Thảo quá quen trong vai trò của một idol, nữ MC trực tuyến thường mở các room chat để giao lưu với nhiều bạn trẻ yêu thích ca hát.

Cô gái thấy may mắn luôn đến với mình

Hiện nay trên trang cá nhân của cô bạn có hơn 140 nghìn người theo dõi và được nhận xét là có tiềm năng để phát triển con đường nghệ thuật một cách chuyên nghiệp.

Không phải thành công lúc nào cũng nhờ vào sự may mắn.

Phạm Thảo chia sẻ: “Mình đam mê ca hát từ ngày còn nhỏ, khi bắt đầu học lớp 10 đã tham gia một số cuộc thi hát do trường, thành phố tổ chức. Dòng nhạc nào mình cũng đã thử qua từ bolero, nhạc V- Pop, nhưng cơ duyên để mọi người biết đến mình lại là rap”.

Cần có sự nỗ lực và cố gắng thì mới có thể chạm tay đến ước mơ

Là cô gái miền Tây nên những ca khúc Phạm Thảo thể hiện đều rất ngọt có phần nhí nhảnh, trẻ trung và dễ thương. Mỗi khi cover một ca khúc nào đó đăng lên trang mạng xã hội, Phạm Thảo luôn nhận được lời khen, sự ủng hộ nhiệt tình. Hiện nay số ca khúc mà cô bạn cover lên đến hơn 50 bài, chủ yếu là rap theo yêu cầu của khán giả.

Phạm Thảo cho biết: “Bản thân sinh ra ở vùng quê, nên không thể  nào có điều kiện được học và đào tạo ca nhạc một cách bài bản, tất cả là tự nhiên, bản năng . Mình hát rap đến nay cũng được một năm rồi, mở nhạc và hát theo lời là cách mình luyện để giọng tốt hơn”.

Để theo đuổi đam mê của bản thân, ai cũng phải trải qua những khó khăn nhất định và  Phạm Thảo cũng vậy. Cô gái ấy yêu âm nhạc, muốn được sống với âm nhạc nhưng lại không được gia đình ủng hộ. Mỗi khi tham gia kì thi hay một chương trình ca nhạc nào đều không thể nói ra vì sợ gia đình buồn và lo lắng. Phạm Thảo nói: “Chỉ sau khi giành được giải nhất trong chương trình Ca sĩ giấu mặt thì  gia đình mình không còn phản đối gay gắt như trước nữa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc cho mình theo đuổi con đường này, nhưng thế cũng đủ để cho mình tiếp tục cố gắng chứng minh cho gia đình thấy lựa chọn của mình là đúng”.

Bên cạnh những lời khen, thì nhiều khán giả cũng tỏ ra không thích và có những nhận xét không hay về Phạm Thảo. “Nhiều người cho rằng mình muốn gây sự chú ý, muốn đánh bóng tên tuổi. Mình hát bằng tình cảm chân thành, từ sự đam mê nên mình không muốn bận tâm về những lời phán xét đó. Còn những lời khuyên, lời nhận xét của khán giả mình sẽ lấy đó làm động lực để cố gắng hoàn thiện hơn nữa”.

Ảnh chụp cùng ca sĩ Khởi My trong” Ca sĩ giấu mặt”

Theo học nghành thông tin của trường Đại học Cần Thơ, nhưng dự định của Thảo là trở thành cô ca sĩ chuyên nghiệp vì tình yêu và đam mê với nó đã quá lớn. Thời gian tới cô bạn sẽ đăng kí học các lớp liên quan đến âm nhạc để bắt đầu con đường chạm đến ước mơ.

Đặc biệt trong tương lai, Thảo dự định sẽ tự thể hiện các ca khúc rap do chính cô sáng tác. “Sắp tới mình dự định sẽ viết rap riêng để thoát khỏi cái bóng của các ca khúc cover và quan trọng mình muốn thể hiện màu sắc, tính cách riêng của mình”.

Khi được hỏi về bí quyết để có những bài Rap hay, Thảo khuyên các bạn trẻ có đam mê về Rap thì hãy thoải mái cháy hết mình, Rap không theo một khuôn khổ nào cả và chúng ta có quyền sáng tạo nó. Điều quan trọng nhất khi hát là phải thể hiện bằng những cảm xúc chân thật của con tim, khi đó bài hát sẽ có hồn và chạm đến trái tim khán giả.

Bích Hồng – Saostyle.vn