Cô gái 9X cá tính Mai Lê: “Con gái mạnh mẽ quá sẽ khó tìm được người phù hợp với mình”

        Cá tính, mạnh mẽ, bất cần, ngang bướng có lẽ là điều mọi người nghĩ đến khi mới lần đầu nhìn vào Mai Lê. Thích du lịch, mê thời trang và theo đuổi con đường xăm, Mai Lê khiến nhiều người ngỡ ngàng vì một tuổi trẻ nghĩ được làm được, không chần chừ, không sợ hãi. Trong khi nhiều người chọn một tuổi trẻ an toàn, có một cô gái vẫn dám độc hành với những đam mê. 

Không dễ dàng để có được một cuộc phỏng vấn trọn vẹn với Mai Lê, vì có lần cô đang trong chuyến du lịch, lần khác cô lại bận rộn với công việc thiết kế của mình. Tôi ấn tượng với Mai Lê ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi cái chất nghệ sĩ tràn ngập, sự cá tính, thậm chí có phần bất cần toát lên từ cô. Và sau cuộc trò chuyện với Mai, tôi cứ mãi băn khoăn một câu hỏi “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?”

Cá tính, mạnh mẽ, bất cần, ngang bướng là ấn tượng mọi người thường thấy khi lần đầu gặp Mai Lê

Theo đuổi giấc mơ thời trang từ khi còn học cấp 2

Mai Lê đam mê thời trang khi còn rất nhỏ. Bố mẹ Mai thường xuyên “đau đầu” vì cô mang hết quần áo của mình ra “thử nghiệm cắt xẻ” rồi mặc đi học, thậm chí có lần còn bị mời phụ huynh. Mẹ Mai kể lại: “Lúc bé xíu còn chơi búp bê, Mai cứ bảo sẽ cho cả thế giới mặc đồ nó làm ra”.

Theo đuổi giấc mơ thời trang từ khi còn học cấp 2

Đam mê là làm chứ không chỉ nói. Mai tìm hiểu về thời trang từ rất sớm, từ cấp 2 đã học vẽ diễn họa thời trang và học may. Hiện tại, Mai đang là giảng viên chuyên ngành thiết kế thời trang. Khi được hỏi tại sao không trở thành một nhà thiết kế, dấn thân vào showbiz mà lại trở thành một cô giáo đứng ở phía sau, Mai chia sẻ: “Tôi vẫn hoạt động trong ngành thiết kế nhưng chỉ làm việc cộng tác với các thương hiệu thời trang theo các bộ sưu tập, cố vấn và giúp họ định hình phong cách. Tôi chọn tính đại chúng. Khi là giáo viên, điều làm tôi cảm thấy vui nhất là được chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ năng của mình cho các bạn học sinh. Tôi muốn giúp các bạn đến được với đam mê của mình. Nhất là khi thấy thành quả của các bạn, cảm giác tự hào và khó tả lắm. Tôi yêu học sinh của mình”.

Hiện tại, Mai đang là giảng viên chuyên ngành thiết kế thời trang

 Đam mê nghề xăm – con đường nhiều người e ngại

Nếu như thiết kế thời trang được thể hiện qua những mẫu tranh vẽ trên giấy thì xăm hình nghệ thuật lại là một hình thức “vẽ tranh” còn khó hơn rất nhiều. Theo đuổi nghề xăm, Mai cho biết cái khác ở xăm với thiết kế thời trang đó chính là “chất liệu và cách thể hiện. Mai chia sẻ: “Tôi biết đến xăm từ lâu, nhưng chỉ khi đủ 18 tuổi thì tôi mới được bố mẹ cho phép tìm hiểu, năm 20 tuổi tôi mới có hình xăm đầu tiên. Tôi học xăm chỉ với mong muốn xăm cho mình và bạn bè người thân những hình xăm ý nghĩa. Mỗi lần hoàn thành một hình xăm, tôi thậm chí còn vui hơn chủ nhân của nó

“Xăm cũng là một cách tạo nên một bức tranh, nó chỉ khác ở chất liệu và cách thể hiện”

Ở Việt Nam, xăm vẫn chưa có được sự nhìn nhận đúng đắn. Nhưng Mai không quan tâm đến những lời dị nghị sau lưng, cô vẫn xăm và vẫn lao động, cống hiến cho xã hội. Khách hàng xăm của Mai là rất nhiều các bạn làm trong ngành ngân hàng, giáo viên, công nhân viên chức nhà nước,… Mai khẳng định: “Đừng vội kết luận về ai đó chỉ qua một hình xăm”.

Cô nói: “Tôi yêu xăm và gắn bó với nó vì với tôi mỗi hình xăm là một câu chuyện. Bản thân tôi có rất nhiều hình xăm, mỗi hình là một dấu ấn, một kỷ niệm.”

Mỗi hình xăm là một dấu ấn, một kỷ niệm

 Xách ba lô lên và đi

Nhiều người ngưỡng mộ Mai Lê vì cô đi nhiều và biết nhiều. Mai thậm chí đã chinh phục đỉnh Phan-xi-păng bất chấp ngoại hình nhỏ bé của mình. Tuổi trẻ cần đi nhiều, để trải nghiệm, để hiểu mình, hiểu đời và để trưởng thành. Mai nói: “Tôi luôn muốn đặt chân đến những vùng đất mới. Cảm giác hít thở bầu không khí khác, ngắm cây cối cảnh vật và con người không phải nơi mình sống với tôi nó thú vị lắm. Có khi chưa kết thúc chuyến đi này tôi đã ngồi tính lịch trình cho chuyến đi sau”. Tuổi trẻ chắc cũng chỉ cần có vậy, đủ tự tin, đủ bản lĩnh, đủ say mê để xách balo lên và đi.  

Cô gái nhỏ nhắn từng chinh phục đỉnh Phan-xi-păng…
… Xách ba lô lên và đi

“Tôi vẫn hiền trong tình yêu”

Mai Lê gắn bó với phong cách tomboy từ khi còn nhỏ. Mai kể: “Ngày bé tôi cũng bánh bèo lắm chứ. Nhưng sau một lần chuyển trường, tôi rất hay bị bạn bè trêu vì điệu quá, toàn mặc váy đi học. Bị bắt nạt nhiều, tôi bảo mẹ cắt tóc ngắn, mặc quần áo giống con trai với suy nghĩ rằng như thế lũ bạn sẽ sợ và không bắt nạt mình nữa. Vậy là tôi cứ như thế đến bây giờ”.

Hiền trong tình yêu

Mai Lê cũng thừa nhận tính cách mình rất quyết đoán, ngang bướng, thích gì là phải làm cho bằng được. Nhưng trong tình yêu, Mai khẳng định mình vẫn “hiền”. Mai thẳng thắn chia sẻ: “Tôi hiền nhưng vẫn chưa đủ. Có thể phiến diện, nhưng theo tôi, con trai thích con gái yếu đuối một chút để họ che chở và thể hiện mình là chỗ dựa vững chắc. Con gái mạnh mẽ quá sẽ khó tìm được người phù hợp với mình”

“Con gái mạnh mẽ quá sẽ khó tìm được người phù hợp với mình”

Kết thúc cuộc trò chuyện dài, tôi hỏi Mai: “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?”. Tôi muốn trích lại nguyên văn lời Mai nói, như một thông điệp cuối cùng muốn nhắn gửi: “Tuổi trẻ là vô giá. Khi nào mình còn được làm những điều mình thích theo cách riêng của mình thì khi đó bạn vẫn còn trẻ! Tôi muốn nhắn gửi tới các bạn đang định hướng tương lai của mình, đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào và hãy lao động nghiêm túc với lĩnh vực mình yêu thích, thành quả sẽ đến. Một câu nói dù cũ nhưng luôn đúng: “YOLO -You only live once” 

Photo: Amiad Horowitz

Phương Chung – Saostyle.vn