Chủ nhân hiện tượng mạng “Kiếp má hồng” lên ngôi quán quân Tỏa Sáng Ước Mơ

“Tân binh triệu view” TLong xuất sắc vượt qua hơn 100 tài năng trẻ để giành ngôi vị quán quân Tỏa Sáng Ước Mơ.

Đêm chung kết chương trình tìm kiếm tài năng trẻ Tỏa Sáng Ước Mơ vừa lên sóng vào lúc 21h thứ 6 ngày 13/1 trên kênh HTV. Bên cạnh bộ đôi giám khảo quen thuộc Hamlet Trương – Hải Yến Idol còn có sự xuất hiện của ca sĩ Hồ Quang Hiếu.

Mở màn đêm thi cuối cùng, top 4 thí sinh xuất sắc nhất Tỏa Sáng Ước Mơ lần đầu tiên kết hợp cùng nhau trong sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, ca khúc Những ngày xuân rực rỡ. Là 4 gương mặt trẻ đại diện cho tài năng và tương lai của nền âm nhạc Việt, Yến Phiên – Thủy Tiên – Minh Nhật và TLong (tên thật Tiểu Long) đã xuất sắc khuấy động sân khấu đêm thi cuối cùng và thành công mang đến không khí rộn ràng của mùa xuân.

Chính thức bước vào đêm thi, thí sinh Thủy Tiên mở màn phần thi song ca với tiết mục kết hợp cùng ca sĩ khách mời Khắc Minh song ca ca khúc Người tình ơi mơ gì. Tiếp theo đó, thí sinh Yến Phiên có sự hợp tác cùng ca Triệu Lộc qua ca khúc Khác biệt to lớn. Bên cạnh đó, “cậu bé dân ca” Minh Nhật có màn phô diễn thế mạnh nhạc trữ tình với ca sĩ khách mời Tuyết Nhung qua ca khúc Dang dở, sáng tác của nhạc sĩ Nal.

Sau đó là phần trình diễn đầy cảm xúc của TLong cùng ca sĩ khách mời Thái Học trong ca khúc Miền Trung yêu ơi. Xúc động khi trình diễn ca khúc nói về quê hương thân yêu của mình, TLong không kiềm được nước mắt. Anh chàng nghẹn ngào chia sẻ: “Em là một người con miền Trung đi tha hương vì kế mưu sinh của mình. Nhưng mà khi chứng kiến những cảnh lũ lụt ở miền Trung thì em không cầm được nước mắt. Và đặc biệt là cha mẹ em vẫn còn ở miền Trung ạ”.

Về phía ban giám khảo, đến đêm thi hôm nay tất cả đều phải công nhận rằng họ không còn phải chê trách hay lo âu về bất kỳ điều gì như kỹ thuật giọng hát và kỹ thuật biểu diễn của cả 4 tài năng trẻ nữa. Bởi vì để đến được với chặng cuối cùng của cuộc thi, 4 thí sinh đã chứng minh được tài năng cũng như cá tính âm nhạc của riêng mình.

Kết thúc phần thi song ca cùng ca sĩ khách mời, top 4 bước vào phần thi đơn ca, nơi các bạn tự do tỏa sáng ước mơ của chính mình. Trong khi Thủy Tiên thể hiện giọng hát đầy nội lực của mình qua ca khúc Đừng yêu, Minh Nhật đầy cảm xúc với Con đường tôi, Yến Phiên đầy ma mị với Tan thì TLong lại mang đến phần trình diễn đầy hào hùng với bản mashup Đất Việt tiếng vọng ngàn đời – Hào khí Việt Nam.

Cuối cùng, quán quân của Tỏa Sáng Ước Mơ cũng đã lộ diện sau hơn 3 tháng kể từ ngày đầu tiên bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tài năng trẻ đến nay. Với những vất vả vượt qua hơn 100 giọng ca genZ đã đến với chương trình, đối diện với những nhận xét, góp ý khó tính của ban giám khảo cũng như sự cố gắng chinh phục ước mơ nghệ thuật,… “tân binh triệu view” TLong đã thành công nâng cao chiếc cúp chiến thắng cuộc thi Tỏa Sáng Ước Mơ.

Nhìn lại cuộc hành trình đầy niềm vui với những sự công nhận tài năng đến những giọt nước mắt khi nhận được những đóng góp thẳng thắn từ các giám khảo khó tính. Còn nhớ, chủ nhân hiện tượng Kiếp má hồng từng liên tục bị giám khảo khách mời Nguyễn Trần Trung Quân chê trách về phong cách trình diễn thiếu tương tác, tuy nhiên đến nay TLong đã thay đổi ngoạn mục để chiếm trọn trái tim của cả ban giám khảo và người hâm mộ chương trình.

Bên cạnh đó, “chiến binh nghìn máu” Minh Nhật cũng xuất sắc mang về giải nhì và giải thưởng “Thí sinh được yêu thích nhất”. Cô nàng Thủy Tiên dừng lại ở giải ba và Yến Phiên với giải tư.