“Tôi chọn cô đơn” – Phú Hunter “Bạn thân có người yêu vứt Game, bỏ tôi”

     Với giai điệu vui nhộn, lời ca tươi mới, “Tôi chọn cô đơn” sẽ nói thay lời của rất nhiều bạn trẻ trong mùa Vanlentine này.

Không quá mỹ miều như nhiều ca khúc nói về tình yêu, Tôi chọn cô đơn sử dụng lời ca trong sáng, tự nhiên, gần gũi với thính giả như một câu chuyện rất chân thật của một chàng trai trẻ. Tôi chọn cô đơn khoác lên mình màu sắc trẻ trung nhưng gần gũi với các bạn trẻ. Ca khúc là lời bộc bạch của một chàng trai trẻ khi “mùa tình yêu” về. Khi bạn thân của mình có người yêu và bỏ rơi cả “game liên minh” lần mình . Những suy nghĩ mông lung, cảm giác cô đơn, lẻ loi khi bạn bè đã có người kề bên chia sẻ cuộc sống và những chuyện vui buồn. Chàng trai cũng tâm sự “Không dễ nên tìm hoài đâu thấy”. Thế nhưng chàng trai trong ca khúc vẫn tìm được hạnh phúc, niềm vui của riêng bản thân mình, nhận ra cuộc sống tươi đẹp muốn sắc màu và hơn hết đó là tìm sự lạc quan trong cuộc sống muôn sắc màu này.

Nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Đức Phú

Tôi chọn cô đơn là sáng tác mới của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Đức Phú(1992) hay khán giả còn biết đến anh dưới cái tên Phú Hunter. Chia sẻ về nguồn cảm hứng khiến anh sáng tác ra bài hát này, Đức Phú tâm sự: “Mình chưa yêu ai bao giờ, chỉ biết chơi game và đứa bạn thân, hai đứa lúc nào cũng đi chơi với nhau và đến một ngày bạn thân có người yêu. Cảm xúc dâng trào nên mình sáng tác và hoà âm trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Quá trình thu âm mất 4 tiếng và mixing hoàn thiện ca khúc mất một ngày để ra sản phẩm luôn”.

MV ca khúc “Tôi chọn cô đơn” dự kiến sẽ được phát hành đúng dịp Valentine này như một món quà tặng cho các bạn FA.

Niềm đam mê âm nhạc cũng như luôn cập nhập những công nghệ âm nhạc mới chính là một tiền đề lớn giúp chàng trai trẻ theo đuổi sự nghiệp trở thành một nhạc sĩ – ca sĩ cũng như một Nhà sản xuất âm nhạc. Trước “Tôi chọn cô đơn”, Phú Hunter còn cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc khác như Cố chấp nói lên suy tư, những hối tiếc trong tình yêu, hay đầy cảm xúc và da diết về một thời áo trắng với Giờ học cuối,… Nhận được những đánh giá tích cực từ những khán giả yêu nhạc, Phú Hunter đang dần khẳng định được cá tính âm nhạc, chất lượng trong sáng tác của anh và hứa hẹn tạo nên những sản phẩm âm nhạc chất lượng, đáp ứng được thị hiếu của thị trường âm nhạc hiện nay.

 

Đức Phú tại MESTDIO của anh

Có thể thấy rằng xu hướng trở thành một nhà sản xuất âm nhạc trong giới trẻ hiện nay khá phổ biến. Với tình yêu dành cho âm nhạc cùng những cảm xúc rất chân thật của các tác giả trẻ, nhiều ca khúc mới được ra đời và tạo nên sự phong phú cho âm nhạc Việt Nam. Việc tạo ra một sản phẩm âm nhạc từ đam mê của bản thân cho thấy một bước tiến mới trong quá trình phát triển chung của âm nhạc trong nước, làm đa dạng hóa các thể loại âm nhạc, khơi nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tạo mới trong loại hình nghệ thuật này. Người làm nhạc lúc này cũng trở nên năng động hơn, chuyên môn hơn khi có thể đảm nhiệm mọi khâu trong quá trình sản xuất nhạc từ sáng tác, hòa âm phối khí đến thể hiện ca khúc của chính mình. Một chương trình truyền hình thức tế về âm nhạc vừa kết thúc là Sing my Song cũng chính là một ví dụ điển hình cho sự năng động này, nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng đã đến được với công chúng và tìm kiếm được những tài năng trong sáng tác cũng như sản xuất nhạc thực sự.

 

Luôn mong muốn đóng góp cho nền âm nhạc trẻ của Việt Nam

Thế nhưng vấn đề đặt ra lúc này là làm thế nào có được những sản phẩm chất lượng nhưng vẫn đảm bảo được nhu cầu của người nghe, định hướng người nghe đến giá trị thẩm mỹ âm nhạc sâu sắc cũng là một bài toán đặt ra trong bối cảnh này. Đây cũng vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức cho nền âm nhạc nước nhà phát triển và đáp ứng được nhu cầu nghe nhạc ngày càng cao của công chúng hiện nay./.

Minh Chi – Sao Style