Chấn thương kinh hoàng của Torres trong trận đấu với Deportivo La Coruna.

    Phút thứ 85 trận đấu giữa Deportivo La Coruna và Atletico Madrid, trong một tình huống tranh chấp bóng bổng, Torres đã gặp phải chấn thương mạnh ở đầu và bất tỉnh.

Các cầu thủ Atletico Madrid sơ cứu không cho Torres cắn vào lưỡi.

Atletico Madrid có trận làm khách trên sân của Deportivo tại vòng 25 La Liga. Fernando Torres có pha va chạm với Alex Bergantinos và gặp phải chấn thương nghiệm trọng ở phần đầu, dẫn tơi bất tỉnh. Ngay lập tức, các cầu thủ Atletico chạy tới lập tức dùng tay kéo lưỡi Torres để tránh việc anh tự cắn, gây nguy cơ tử vong.

Tình huống va chạm kinh hoàng khiến Torres bất tỉnh.
Torres phải bó cổ và ngay lập tức được đưa vào bệnh viện

Các bác sĩ nhanh chóng vào sân để sơ cứu cho cầu thủ 32 tuổi và đưa anh vào bệnh viện. Các đồng đội của anh thậm chí đã không kìm được nước mắt trước chấn thương kinh hoàng mà tiền đạo người Tây Ban Nha gặp phải.

Sáng 3/3 theo giờ Tây Ban Nha, trang Twitter của Atletico Madrid đã cấp nhập trạng thái thông báo: Anh ấy đã tỉnh và đang dần ổn định. Theo thông tin từ phía CLB, chân sút 32 tuổi sẽ ở lại trong bệnh viện và cần tiến hành vài xét nghiệm đặc biệt trước khi có thể quay trở lại tập luyện. Đây là thông tin mừng dành cho các cô động viên và những người yêu quý “Elnino”.

Rất nhiều những lời động viên của người hâm mộ gửi tới tiền đạo người Tây Ban Nha.
Dòng trạng thái cho thấy Torres đã ổn định. Tạm dịch: “Cảm ơn tất cả mọi người vì lo lắng và những lời nhắn động viên tới tôi. Đó là một sự kinh hoàng. Tôi hy vọng sẽ sớm quay trở lại.” – F. Torres”.

Hy vọng “Elnino” sớm trở lại và giúp Atletico Madrid cải thiện thành tích của mình vì sau trận hòa hôm qua, họ đang đứng thứ 4 trên BXH.

Tuấn Huy – Saostyle.vn