Cặp đôi MC Trần Tùng – Quỳnh Như “Tết Ta là Tết của Ta”

     Trần Tùng – cái tên quen thuộc trong nghề MC, vốn nổi tiếng từ thời sinh viên với các giải thưởng trong nhiều lĩnh vực như người mẫu ảnh, piano, chàng MC điển trai đã từng tích cực dẫn các chương trình tiệc cưới để tích lũy kinh nghiệm nay đã trở thành người dẫn chương trình của một kênh truyền hình nổi tiếng.

Cuối năm 2016, anh nên duyên cùng Quỳnh Như – cô sinh viên xinh đẹp Học viện Tài Chính. Đôi vợ chồng trẻ 9x này vừa trải qua cái Tết đầu tiên bên nhau. Hãy cùng Sao Style khám phá cảm xúc cuả họ trong dịp lễ đặc biệt này nhé!

Cặp vợ chồng “trai tài- gái sắc”

PV: Chào Trần Tùng và Quỳnh Như, đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn hai bạn vì cuộc gặp gỡ, nói chuyện đầu năm này với báo Sao Style. Tôi được biết hai bạn vừa tổ chức hôn lễ vào tháng 12 vừa qua, như vậy, năm nay là năm đầu tiên hai vợ chồng đón Tết cùng nhau, vậy cả hai đón Tết ở nhà nội hay nhà ngoại?

Trần Tùng: “Đây là lần đầu đón tết với tư cách là một người chồng nên mình đã bố trí đón năm mới ở cả hai nhà. Mình và vợ đều là con cả và vì hai gia đình cũng ở gần nhau nên thuận tiện cho việc đi lại và kế hoạch của mình”

Trần Tùng rất chiều vợ và luôn dành cho cô những điều tuyệt vời nhất

PV (hỏi Quỳnh Như): Đây là năm đầu tiên làm dâu, nhiều cô gái thường lo lắng và cảm thấy áp lực, còn tâm trạng của Như thì sao?

Quỳnh Như: (cười) “Em còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm chuẩn bị Tết cho một gia đình riêng nhưng khi chưa kết hôn với vị trí là chị cả trong gia đình, em cũng đã giúp ba mẹ nhiều công việc trong dịp lễ đặc biệt này nên cũng cảm thấy an tâm và bớt bỡ ngỡ hơn. Và thật may mắn khi mẹ chồng em rất tâm lý, luôn giúp đỡ chỉ bảo em hơn nữa, em luôn có chồng ở bên cạnh, động viên và sẵn sàng giúp đỡ em”

Đối với tình yêu, càng đơn thuần, càng hạnh phúc

PV: Vậy điều gì làm Như lo lắng nhất khi Tết đến?

Quỳnh Như: “Em luôn lo cho sức khỏe của mọi người trong gia đình vì trong thời gian này, mọi sinh hoạt dường như đều thay đổi, nhất là việc ăn uống và việc tham gia giao thông, đăc biệt là sức khỏe của “anh ấy” khi công việc của anh đặc biệt bận rộn trong dịp lễ tết”

Dù bận rộn vẫn không quên giúp đỡ vợ và gia đình chuẩn bị Tết

PV (hỏi Tùng): Bạn đã làm gì để giúp và động viên vợ khi Như là một cô gái còn rất trẻ, lại lần đầu tiên đón Tết ở gia đình mới?

Trần Tùng: “Tôi “gom góp” thời gian của mình để gần gũi và cùng cô ấy làm việc nhà, cùng đi mua hoa, sắm tết, cùng đi thăm họ hàng, người thân… Nói như mọi người là “Đi đâu cũng có nhau”  (cả hai cùng cười)

Đi đâu cũng có nhau

PV: Trong kỳ nghỉ Tết dài, nhiều cặp đôi trẻ không chỉ dành thời gian bên gia đình mà còn muốn dành thời gian cho nhau. Còn hai bạn thì sao, làm sao để Tết vừa là dịp cho gia đình, vừa là dịp bên nhau?

Trần Tùng: “Do đặc thù của công việc nên dịp lễ tết mình rất bận nhưng có kế hoạch hai vợ chồng sẽ bàn và sắp xếp hợp lý, cũng may có vợ hiểu và rất thông cảm với công việc của mình, tất nhiên, với mình, gia đình và vợ lúc nào cũng là ưu tiên số 1”

Gia đình là ưu tiên số 1

PV: Cảm xúc trong năm đầu tiên đón Tết cùng vợ của bạn như thế nào?

Trần Tùng: “Vui hơn nhưng cũng thấy trách nhiệm hơn. Vui vì có vợ bên cạnh, còn trách nhiệm thì càng lớn hơn khi mình không còn độc thân nữa, mà từ bây giờ, mình đã có một gia đình nhỏ cần chăm lo”

Cô gái nhỏ luôn vun đắp hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình

PV: Gần đây có nhiều ý kiến về việc nên gộp Tết ta vào Tết tây. Những người ủng hộ quan điểm này đưa ra nhiều lý do ( góp phần hòa nhịp với thế giới, tiết kiệm thời gian và của cải vật chất, vv…), anh chị nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Trần Tùng: “Quan điểm của tôi ” Tết ta là tết của ta ” bởi Tết truyền thống là khoảng thời gian đặc biệt, đã có từ ngàn đời. Tết cổ truyền không chỉ đơn thuần là ngày nghỉ mà còn là Tết của toàn dân tộc, là dịp sum họp gia đình, ngày để người đi xa có dịp về đoàn tụ, qua đó ôn cố tri tân, khắc ghi và gìn giữ những nét đẹp của truyền thống”

“Tết ta là Tết của Ta”

Quỳnh Như: “Theo em thấy quan điểm về vấn đề tết Ta lãng phí thời gian và của cải vật chất đâu phải do lỗi từ “tết ta” mà lỗi ở đây do con người tổ chức, thực hiện. Đảng ta đã có chủ trương “Hòa nhập nhưng không hòa tan”, vì vậy em mong chúng ta sẽ không vì cái lợi trước mắt (dù chưa biết lợi hại đến đâu) mà đánh mất bản sắc dân tộc vốn nổi tiếng là nghìn năm văn hiến”

Chúc cho cặp vợ chồng Trần Tùng – Quỳnh Như luôn hạnh phúc bên nhau

Sao Style cảm ơn hai bạn vì những chia sẻ chân thành trên. Năm mới, chúc Trần Tùng ngày càng thành công trong công việc, chúc Quỳnh Như hoàn thành thật tốt việc học của mình và chúc gia đình nhỏ của hai bạn luôn hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười và niềm vui!

Nhật Hạ – Sao Style