Ca sĩ Lê Trinh: “Tôi thực sự nóng lòng và mong được đứng sân khấu cùng anh Ngọc Sơn”

       Là một trong số những gương mặt khách mời góp mặt trong liveshow “Tình mẹ” – liveshow Bolero đặc sắc nhất tháng 7 này của nam danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Lê Trinh đã có những chia sẻ rất thật về sự nghiệp cũng như cảm xúc của mình trước đêm diễn đặc biệt này.

Ca sĩ Lê Trinh sinh năm 1987 tại Thanh Hóa, hiện đang là một nhân viên ngân hàng và một ca sĩ tự do. Lê Trinh yêu thích ca hát từ nhỏ nhưng vì mong muốn của ba mẹ, cô đã tạm gác đam mê để học và trở thành nhân viên ngân hàng.

Năm 2016, Lê Trinh làm khán giả “sửng sốt” khi bất ngờ “trốn chồng” tham dự chương trình “Solo cùng Bolero” và chinh phục ngay cả những khán giả khó tính nhất bởi giọng hát ngọt ngào cùng vẻ ngoài lộng lẫy của mình. Bước ra từ cuộc thi “Solo cùng Bolero”, Lê Trinh đã để lại những dấu ấn thật đẹp trong lòng người hâm mộ. Cô cũng là một trong số những gương mặt tham dự đêm diễn đặc biệt tri ân khán giả Hà Nội của ca sĩ Ngọc Sơn ngày 1/7 tới đây. Hãy cùng phóng viên của Saostyle.vn lắng nghe những chia sẻ của cô ca sĩ xinh đẹp này về chặng đường ca hát của mình cũng như cảm xúc trước đêm diễn đặc biệt sắp tới nhé.

Chào chị, lời đầu tiên, em xin cảm ơn chị vì đã nhận lời cuộc phỏng vấn này. Được biết, trước kia khi đang làm việc trong một ngân hàng có tiếng, chị bỗng bước ngoặt sang con đường ca hát. Vậy, chị có thể cho độc giả của Saostyle.vn biết, lí do nào đã khiến chị đưa ra sự thay đổi này ?

Đối với tôi thì chỉ có một lý do duy nhất đó là đam mê. Tôi yêu Bolero và Bolero là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Từ nhỏ, từng giai điệu ca từ của các bài hát Bolero đã ngấm vào tâm hồn và cho đến tận bây giờ thì đã đến lúc tôi quyết định sống với niềm đam mê đó. Song song với việc đi hát, tôi vẫn là một nhân viên ngân hàng bình thường. Có chăng bước ngoặt chính là việc tôi dám theo đuổi niềm đam mê ca hát, điều mà bấy lâu nay tôi chưa dám làm.

 

Trong quá trình hoạt động ca hát ấy, tại sao chị lại chọn dòng nhạc Bolero là con đường đi cho mình ?

Tôi không chọn Bolero mà có lẽ Bolero đã chọn tôi – bởi bản năng giọng tôi sinh ra đã phù hợp để hát dòng nhạc này. Và vì đã nghe Bolero từ bé nên cách luyến láy, âm rung cũng cứ thế mà tự ngấm vào người. Có nhiều người phải cố gắng để hát cho giống Bolero nhưng riêng tôi may mắn là không phải cố gắng để hát cho ra chất, còn việc có hay hay không thì có lẽ chỉ có khán giả mới nhận định được.

Dù đã đạt giải Ba chung cuộc “Solo cùng Bolero” và nhận được nhiều sự chú ý của khán giả nhưng cái tên Lê Trinh vẫn thường bị so sánh như một “bản sao Như Quỳnh”. Chị nghĩ gì về điều này và đâu sẽ là dấu ấn để làm nên bản sắc của ca sĩ Lê Trinh ?

Lê Trinh dự thi “Solo cùng Bolero” năm 2016 và đạt giải Ba chung cuộc. Trước cuộc thi đó, tôi cũng đã từng ra mắt MV “Bọt biển” đánh dấu cho bước đi đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình, và thú vị là đã được mọi người mọi người nhận xét như một “phiên bản” giọng hát của ca sĩ Như Quỳnh. Cũng dễ hiểu thôi vì từ bé tôi đã hâm mộ chị Như Quỳnh về cả thanh lẫn sắc và nghe nhạc của chị hàng ngày nên chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa lúc mới đi hát thì tôi mới chỉ “bắt chước” thần thượng và khi được mọi người khen giống thì thấy vui vui. Nhưng dần dần, qua trải nghiệm sau cuộc thi và sau khi được đứng trên nhiều sân khấu lớn và hát cùng các danh ca, các nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc Bolero như Chế Linh, Ngọc Sơn, Bảo Yến, Elvis Phương, Sơn Tuyền, … tôi hiểu ra rằng bất kì sự bắt chước nào cũng không được thừa nhận. Vì vậy, tôi đã dần tìm cho mình một phong cách hát riêng của mình để không giống bất kì ai, để được là chính tôi. Và đến bây giờ theo như nhận xét của mọi người trong nghề thì tôi đã làm được điều đó.

Được biết, chị sẽ tham gia vào đêm liveshow “Tình mẹ” ngày 1/7 tới đây của ca sĩ Ngọc Sơn. Chị có thể tiết lộ lí do nào khiến chị nhận lời tham gia vào show diễn này không ?

Khi tôi nhận được lời mời của BTC show diễn Ngọc Sơn ngày 1/7 cũng là lúc tôi đang theo dõi cuộc thi “Thần tượng Bolero” với tình cảm mến mộ đặc biệt dành cho danh ca Ngọc Sơn ngay từ lúc còn nhỏ. Cái cách anh chỉ dạy, quan tâm, chăm sóc cho học trò, cả cách anh ra bắt tay chào đồng nghiệp dưới ghế khán giả, … khiến tôi càng thêm nể phục con người anh. Vì vậy tôi đã không ngần ngại nhận lời tham gia show mà không cần biết đến thù lao thế nào. Dù không phải là một học trò và chưa từng đươc biểu diễn cùng anh lần nào nhưng tôi hi vọng đây sẽ là cơ hội tích lũy thêm những kinh nghiệm quý giá cho việc ca hát của mình.Và biết đâu khi được kết hợp cùng ca sĩ Ngọc Sơn, tôi cũng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ như khi hát cùng danh ca Chế Linh trong liveshow Chế Linh vừa qua?Tôi thực sự rất nóng lòng và mong được đứng cùng sân khấu với anh và các anh chị nghệ sĩ có kinh nghiệm để được học hỏi và thử sức ở những sân khấu khác nhau.

Cuối cùng, thay cho lời kết, chị có thể bật mí cho khán giả được biết những dự định âm nhạc của chị sắp tới được không?

Lê Trinh hiện đang thu âm album đầu tay của mình và chuẩn bị ra mắt khán giả vào mùa thu, sau chuyến lưu diễn Châu Âu vào tháng 7 tới đây. Vì đây là album đầu tay của mình nên Lê Trinh sẽ thật cẩn trọng và chu đáo để không làm khán giả thất vọng. Mong rằng sẽ nhận được những sự yêu mến và ủng hộ từ khán giả.

Cảm ơn chị và chúc chị sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật của mình !

Trọng Lâm