Ca sĩ Hồ Việt Trung chi nửa tỉ làm MV mừng sinh nhật con gái

Hồ Việt Trung được biết đến là một ông bố đơn thân yêu thương con gái hết mực. Dù lịch trình làm việc dày đặc nhưng giọng ca Giải cứu tiểu thư vẫn luôn sắp xếp thời gian cho con gái. Anh cũng sớm cho con tham gia nghệ thuật để phát triển năng khiếu.

Xí Muội (tên ở nhà của con gái Hồ Việt Trung) trong mắt mọi người là một cô bé năng động, thân thiện và dễ hòa nhập với môi trường xung quanh, thế nhưng với một ông bố đơn thân như Hồ Việt Trung thì việc lớn lên mỗi ngày của con cũng vô tình hình thành khoảng cách giữa 2 cha con: “Tôi hiểu rằng có những điều một người cha không thể nào nói với con gái của mình được. Tôi trăn trở về điều đó mỗi ngày và chưa biết giải quyết bằng cách nào”.

Bức thư gửi con do Nhạc Long Họ Huỳnh đã viết riêng cho Hồ Việt Trung, mừng con gái Xí Muội tròn 8 tuổi và chuẩn bị bước vào lớp 3. Câu chuyện trong MV kể về người cha đơn thân làm nghề giao hàng ở chợ. Vì tương lai của đứa con gái bé bỏng, người cha có thể làm tất cả mọi thứ để con có cuộc sống tốt đẹp nhất.

Rồi khi cha già đi, đứa con gái bé bỏng ngày nào cũng trưởng thành, trở nên ngang bướng hơn, có công ăn việc làm ổn định và một gia đình để chăm sóc. Vì không muốn trở thành gánh nặng cho con, người cha đã tự nguyện vào sốngtrong viện dưỡng lão. Ngày sinh nhật, ông được bạn bè trong viện tổ chức đón tuổi mới, lúc này cô con gái vẫn đang tất bật ngược xuôi với công việc.

Trong lúc vô tình, cô con gái đọc được những dòng tâm sự ba viết cho mình trong cuốn nhật ký cũba để lại; cô bất giác nhận ra mình đã từng lãng quên một người ba và hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của người đàn ông ấy. Cô vứt bỏ hết, chạy đến viện dưỡng lão, trước mặt ba, cô bật khóc, nói tiếng xin lỗi rồi ôm chầm lấy ba trước khi chiếc bánh kem được cắt ra. Người cha ôm con gái vào lòng cười an ủi trong tiếng vỗ tay của những người bạn già trong viện dưỡng lão.

Bức thư gửi con có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ dạt dào tình yêu thương như một lời tâm tình, thủ thỉ của người cha dành cho đứa con yêu, cũng như thay lời của bao người cha trên thế giới dành cho con cái mình: “Thiên thần nhỏ bé của ba hãy cứ sống trọn tuổi thơ, ba sẽ viết nên ước mơ cùng con. Những bước đi đầu tiên, ba sẽ luôn cạnh bên dìu con đi”.

Câu chuyện trong bài hát cũng chính là nỗi niềm của Hồ Việt Trung dành cho con gái Xí Muội sau này, rằng, vì con, ba sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ mong sao con luôn được vui, được mạnh khỏe và trở thành người có ích cho xã hội: “Nếu con là đại dương, ba sẽ là bờ cát trắng ôm lấy con yêu vào lòng, và ba sẽ hóa những áng mây chở che con suốt cuộc đời này, xua tan hết bao nhiêu ngàn sóng gió bủa vây. Ba sẽ cố gắng thật nhiều cho con tương lai rạng ngời phía trước, cười thật tươi lên nhé vì ba luôn mong thấy con vui. Thế giới bao la rộng lớn nhưng chẳng có gì quý hơn con yêu”.

Chia sẻ về MV này, Hồ Việt Trung bộc bạch: “Khi hát ca khúc này làm cho Trung bồi hồi nhớ về khoảng thời gian 7 năm nay qua Trung đã một mình nuôi con. Che chở con trong vòng tay của mình. Có lúc khó khăn, có lúc buồn tủi nhưng nhìn nụ cười của con lại làm động lực cho Trung bước tiếp”.

​Điều đặc biệt, MV còn có sự tham gia diễn xuất của bé Xí Muội- con gái Hồ Việt Trung. “Trung khá bất ngờ vì con bắt nhịp rất nhanh, đạo diễn chỉ cần chỉ 1,2 lần là con diễn được.Có lẽ con có tố chất nghệ thuật từ trong máu nên rất dạn ống kính và thích diễn xuất. Trung hy vọng MV sẽ được mọi người yêu mến và đón nhận nhiệt tình”, Hồ Việt Trung tâm sự.