Bỏ qua hình ảnh ngọc nữ, Phương Anh Đào hóa ngựa chiến tại Chuyến Đi Nhớ Đời

Tối 15/7, tập đầu tiên của chương trình thực tế The Journey – Chuyến Đi Nhớ Đời đã lên sóng phần tranh tài đến từ 9 thí sinh thuộc 3 đội chơi: Phương Anh Đào - Phạm Hoàng Nguyên - Ngô Phương Anh (đội Thanh Xuân), Lynk Lee – Nguyên Yunie – Nguyễn Phú Cường (đội YoLo), Mai Thảo Nguyên – Nguyễn Ngọc Hoàng Thái Bảo – Vương Thùy Trang (đội Ngẫu Nhiên).

Color Man liên tục bị Võ Hoàng Yến chọc ghẹo chiều cao

Dưới cái nắng 40 độ của Phan Thiết cùng thử thách lái xe trên cát khốc liệt, mọi sự tập trung đang dồn vào 3 đội chơi thì sự xuất hiện của siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã làm cho nhiệt độ nơi đây tăng lên 80 độ C. Cô xuất hiện siêu ngầu siêu sexy dù đang mặc bộ bodysuit kín mít.

Ngầu chưa được 2 phút, Võ Hoàng Yến đã trở về con người thật của mình với độ nhây, lầy đạt trình độ khó ai tranh ngôi quán quân được. Đặc biệt, tính cách thương hiệu của siêu mẫu là thẳng thắn nên Võ Hoàng Yến đã buông lời cay đắng đến Color Man ngay giây phút gặp nhau khiến Quý Ông Đa Sắc có chút ngại ngùng.

Vừa bước xuống xe địa hình, Võ Hoàng Yến đã không thể làm ngơ khi vừa thấy Color Man. Cô nàng thẳng thắn buông lời cay đắng: “Hello anh, anh đâu rồi? Ủa anh thấp quá”. Sở hữu chiều cao 2 mét bẻ đôi, Color Man trở nên nhỏ bé trước cô siêu mẫu có đôi chân dài 1m12.

Tình anh em chưa kịp gắn kết, Võ Hoàng Yến đã vội dội gáo nước lạnh lên người anh dễ thương, dễ mến. Thậm chí, để vớt vát lại chút sĩ diện, Color Man đã quay ngoắt qua chủ đề quần áo. Nắng đến 40 độ, Color Man cà khìa Võ Hoàng Yến: “Host là người ta phải mặc đồ như vậy, đúng không các bạn?”. Nhưng người tính không bằng trời tính, tất cả đều im lặng trước sự tự tin của Color Man.

Lynk Lee được Phạm Hoàng Nguyên thả thính công khai

Bắt đầu cuộc chiến thử thách trong 17 ngày qua 6 tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, 3 đội sẽ có chiến thuật riêng nhưng không vì thế mà tình cảm của 9 thí sinh dành cho nhau bị giảm đi. Thi đấu là thi đấu, ngoài thi đấu vẫn là anh em bạn bè, trao đến nhau những tình cảm trân quý. Và trai đẹp Gái Mến Miền Tây Phạm Hoàng Nguyên đã khởi đầu cho chữ “tình” với màn công khai thả thính Lynk Lee đầy ngọt ngào.

Ngay khi gặp Lynk Lee và trò chuyện trong buổi phỏng vấn của chương trình, Phạm Hoàng Nguyên đã không ngần ngại thổ lộ tình cảm đến nữ ca sĩ chuyển giới xinh đẹp. Anh chàng bày tỏ: “Thích Lynk Lee”. Thậm chí, trong lúc đang di chuyển đến chặng đầu tiên, Lynk Lee mở bộ đàm nói chuyện với Hoàng Nguyên rằng đội anh đi cuối đúng không, nam diễn viên vội vàng đáp lại ngọt ngào: “Đúng rồi, anh phải ở phía sau để anh bảo vệ em chứ”.

Câu nói của trai đẹp Phạm Hoàng Nguyên đã làm cho chủ nhân bản hit Buồn Thì Cứ Khóc Đi ngại ngùng. Gương mặt xinh xắn của Lynk Lee không giấu được sự e thẹn, cô nàng còn mách với ekip rằng: “Chưa chơi đã bị người ta trêu em với Nguyên rồi đây này. Ơ, nhìn Lynk với Nguyên có nét phu thê”.

Chặng đường phía trước của 3 đội còn dài, các thử thách chông gai còn đang chờ đợi 9 thí sinh chinh phục, mong rằng tình cảm từ Phạm Hoàng Nguyên vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu mà anh dành cho Lynk Lee.

Phương Anh Đào hóa ngựa chiến trong cuộc đua Chiến Binh Sa Mạc

Trong tập 1 Chuyến Đi Nhớ Đời, khán giả đã hiểu cách chia đội từ ban tổ chức chương trình. Vì sao Lynk Lee lại chọn boy cool ngầu Phú Cường, Phương Anh Đào lại về đội của Phạm Hoàng Nguyên? Tất cả được trả lời trong phần thử thách Tìm Logo ở bãi xe có sức chứa hơn 100 chiếc ngay tại showroom của nhà tài trợ Toyota Biên Hòa cho 9 thí sinh. Dù chỉ là phần chơi khởi đầu cho chuyến hành trình 17 ngày qua 6 tỉnh nhưng thử thách đã gây khó dễ cho thí sinh. Truy tìm 2 chiếc logo bé xíu giữa hàng trăm chiếc ô tô. Và đây cũng chính là thứ quyết định thành viên của đội, nên 9 thí sinh phải gấp rút, nhanh mắt tìm được.

Sau khi đội hình 3 đội chơi chính thức được công bố cũng là lúc chặng đua tìm ra chủ nhân của giải nhất là chiếc xe Toyota đời mới nhất hiện nay bắt đầu. 3 chiếc xe mang 3 màu sắc của các đội chơi đã lăn bánh đến chặng đầu tiên – Phan Thiết, Ninh Bình. Tại đây, 9 chiến binh bước vào vạch xuất phát, dồn hết sức lực, sự tập trung giành lợi thế cho mình với thử thách xe có 1 – 0 – 2 tại Việt Nam.

Lái xe trên cát – thử thách thách đấu tay lái của từng thí sinh. Ở cuộc chiến này không có chỗ cho sự chùn bước, nỗi sợ hãi, nhút nhát, tất cả được thay thế bằng kinh nghiệm, chiến thuật và tập trung cao độ để vượt qua cơn bão sa mạc bằng ngựa chiến Toyota. Nhìn quãng đường và chướng ngại vật được sắp xếp sẵn cùng những vòng xe lái thử, gương mặt của 3 đội bắt đầu lo lắng, căng thẳng cho phần thi chính thức dưới cái nắng 40 độ gay gắt từ Phan Thiết. Mai Thảo Nguyên (đội Ngẫu Nhiên) run rẩy: “Mọi người, em không làm được. Em không làm được điều đó”. Phạm Hoàng Nguyên căng thẳng chia sẻ: “Đánh lái 1 lần là đủ rồi, chỉ cần lố 1 vòng thì cái tay kia sẽ gặp khó khăn liền”.

Độ khó của những khúc cua cùng chướng ngại vật trên đường dường như đã đẩy không khí căng thẳng lên đỉnh điểm và ảnh hưởng không ít đến tâm lý thí sinh. Đội Thanh Xuân xuất phát đầu tiên với nét mặt tập trung, lo lắng khiến các thí sinh còn lại hồi hộp chờ đợi. Cho đến khi, Phương Anh Đào xé toạc không khí kịch tính ấy bằng phần thi không thể xuất sắc hơn. Nàng ngọc nữ bên ngoài mỏng manh nhưng đầy nội lực và lòng quyết tâm đã dễ dàng hoàn thành thử thách trong sự hò reo của đồng đội: “Tuyệt vời, tuyệt vời”. Khởi đầu suôn sẻ không có nghĩa trời thuận theo ý, đội Thanh Xuân bắt đầu gặp những trở ngại ở phần thi của Ngô Phương Anh và Hoàng Nguyên. Các thí sinh còn lại tim gần như ngừng đập, đếm từng giây phút xem từng chuyển biến của đội Thanh Xuân. Sự căng thẳng bắt đầu trở lại trên gương mặt của 9 thí sinh. Không thể để thời gian trôi qua vô ích, Phương Anh Đào đã bắt đầu hành động trong sự quyết liệt của mình để xe vượt qua chỗ cát lún, đồng đội thuận lợi về đích.

Không còn khoác lên mình sự mỏng manh, Phương Anh Đào xóa tan hình ảnh ngọc nữ, hóa thành ngựa chiến, dồn hết sức lực xuống và đẩy xe để đồng đội tiếp tục phần thi. Ở cuộc chiến sa mạc này, không chỉ 1 lần mà Phương Anh Đào đã đẩy xe tận 2 lần dưới cái nắng 40 độ. Nhìn dáng vóc nhỏ nhắn nhưng đầy nội lực của Phương Anh Đào, không ai nghĩ cô lại mạnh mẽ, quyết liệt, dứt khoát trong từng hành động như thế. Đặc biệt, cô còn trấn an tinh thần và truyền lại kinh nghiệm lái xe để 2 thành viên yên tâm hoàn thành thử thách. Cuối cùng, quả ngọt dành cho nữ diễn viên cùng đồng đội chính là hoàn thành thử thách với thời gian hơn 6 phút. Cũng trong phần thi này, cô gái bé nhỏ Nguyên Yunie thuộc đội YoLo đã khiến toàn ekip, đồng đội phải kinh ngạc khi xuống đẩy xe với sự mạnh mẽ, quyết tâm không thua kém gì những thí sinh cao lớn khác. Đội Ngẫu Nhiên là đội được đánh giá cao, bởi sở hữu 2 tay lái chắc là Thái Bảo và Vương Thùy Trang. Cô em út Mai Thảo Nguyên được 2 anh chị động viên trong suốt hành trình hoàn thành thử thách. Cô cũng rơm rớm nước mắt khi người anh người chị của mình bắt đầu tham gia thử thách. Bởi lẽ, họ là những chiến binh cuối cùng thực hiện thử thách này.

Chặng đua này đội nào sẽ dành chiến thắng đầu tiên? Đội Thanh Xuân với sự nỗ lực của ngựa chiến Phương Anh Đào cùng các thành viên, hay đội Ngẫu Nhiên đầy bản lĩnh và kinh nghiệm?

Tập 2 The Journey – Chuyến Đi Nhớ Đời sẽ phát sóng vào lúc 19h30 thứ Sáu ngày 22/07/2022 trên kênh HTV7.