Bộ ảnh kỷ yếu khiến ai cũng bồi hồi về một thời tuổi trẻ

     Gần đây cư dân mạng đang lan truyền một bộ ảnh kỷ yếu lung linh, tới mức ai cũng phải nghẹn ngào nước mắt khi được sống lại thời cắp sách tới trường ngây ngô và tươi đẹp.

Tốt nghiệp trung học phổ thông là khoảnh khắc mà mỗi học sinh đều khao khát hướng tới và mong chờ nó đến, vì sau đấy chính là cánh cửa mở ra một tương lai tươi sáng với những hoài bão và ước mơ đang dần trở thành sự thật. Tuy nhiên, khi nắm tay nhau cùng đi trải qua ngày tốt nghiệp, ngày bế giảng cuối cùng khi còn trên cương vị là một học sinh, chẳng mấy ai có thể không bồi hồi, không buồn bã, không cảm thấy nuối tiếc mái trường cấp 3, nơi mà ở đó ta thường được nghe tiếng trống trường, được thầy cô quan tâm lo lắng cho bài thi đại học, chơi những trò đùa nghịch ngây dại của tuổi trẻ.  Và khi ấy, cũng chính là khoảnh khắc khép lại tuổi học trò, khép lại những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Gần đây, trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Tới Trần đã chia sẻ một album ảnh kỷ yếu của các bạn học sinh lớp 12D1 trường THPT Đào Duy Từ – Hà Nội. Sẽ không có gì đặc biệt nếu ở những bức ảnh mở đầu chính là hình ảnh của những khoảnh khắc xúc động mà các bạn dành cho nhau.

Những tấm ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cư dân mạng cùng với sự thắc mắc về lý do các bạn đều đồng loạt khóc như thế.

Bộ ảnh với ý tưởng vui tươi, các bạn mặc đồng phục của học sinh tiểu học, đeo khăn quàng và cùng nhau chơi trò chơi. Sau buổi chụp tập thể là cảnh lửa trại về đêm, 51 bạn cùng cô chủ nhiệm cùng nhau ngồi lại và lần lượt từng bạn cũng như cô sẽ chia sẻ về những kỷ niệm của mình.

Anh Tới Trần – nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh – chia sẻ: “Ban đầu chỉ vài bạn rơm rớm khi nghe lại kỷ niệm, mình cũng mở chút nhạc cho thêm cảm xúc. Rồi đến đoạn cô chủ nhiệm chia sẻ thì tất cả đều vỡ òa. Bản thân mình nghe những tâm sự của các em thì lại nhớ thời xưa đi học. Thấy những kỷ niệm ngày xưa ùa về và cũng không tránh khỏi xúc động. Không chỉ riêng mình mà cả ekip hôm đó có 5 người thì hầu như mắt ai cũng nhoè đi cả.

Những giọt nước mắt kia có lẽ chính là những tình cảm chân thật nhất mà các bạn dành cho nhau, và dành cho những kỉ niệm đã qua. Bạn Huyền Trang – một thành viên của lớp 12D1 bồi hồi: “3 năm ngắn ngủi nhưng cũng là 3 năm tươi đẹp nhất cuộc đời đi học của tụi em, sao mà không khóc được khi sau này tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là xa nhau rồi!“.

Tuy nhiều nước mắt là vậy nhưng bộ ảnh cũng còn nhiều tấm hình hết sức tinh nghịch.

Minh Thảo – Sao Style.vn

Nguồn ảnh: BFF Media – Photo: Tới Trần