Welcome to AJC là sự kiện thường niên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhằm giúp cho tân sinh viên dễ dàng hòa nhập với môi trường học tập mới. Sau một tháng bùng nổ cùng nhiều hoạt động trực tuyến, Ban Tổ chức (BTC) tiếp tục gây ấn tượng với bộ ảnh “Distinctif”. Đây không chỉ là món quà dành cho các bạn sinh viên năm nhất, mà còn là lời nhắn nhủ đầy nhân văn gửi đến những bạn trẻ đang vô định trong chuỗi ngày tìm kiếm giá trị cốt lõi của chính mình.

Chủ đề “Distinctif” (tạm dịch: đặc biệt) khiến người xem cảm thấy tò mò.

Bạn Trần Kim Như Ngọc – thành viên đội Ảnh, đồng thời cũng là người lên ý tưởng cho “Distinctif” chia sẻ: “Nhịp sống hiện đại kéo con người ta đi rất nhanh, đôi khi khiến những người trẻ cảm thấy bản thân nhạt nhòa, không thể hòa nhập, tệ hơn là khủng hoảng khi rơi vào câu hỏi: “Mình là ai giữa cuộc đời này?”. Vậy làm cách nào để chúng ta vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực đó và tự tin với sứ mệnh của riêng mình? Những trăn trở ấy chính là tiền đề thôi thúc chúng mình thực hiện bộ ảnh này”.

“Với mỗi người, bộ ảnh sẽ đem đến những cảm nhận rất khác nhau, nhưng BTC mong rằng các bạn sẽ cùng tìm thấy câu chuyện của chính mình trong đó”, Như Ngọc bày tỏ thêm.

Điểm nhấn của “Distinctif” chính là sự sáng tạo trong cách xây dựng hình tượng nhân vật với nhiều chi tiết ẩn dụ thể hiện qua các yếu tố mỹ thuật cơ bản. Nếu như số Ả Rập thường được sử dụng phổ biến trong chữ viết hàng ngày, đại diện cho “đám đông” thì ngược lại, số La Mã chỉ được dùng trong những trường hợp cụ thể, đại diện cho “cá nhân” khác biệt. Những gam màu tương phản trong trang phục của từng nhân vật cũng bật mí về đặc điểm của họ. “Đám đông” màu đen biểu trưng cho sự chóng vánh, dễ bị hòa trộn; nam chính màu tím tạo hình ảnh một “cá nhân” nổi bật; nữ chính màu trắng khắc họa sự trong sáng, tươi vui. Tất cả yếu tố đã tạo nên sức nặng thông điệp cho bộ ảnh: hãy thoát ra khỏi cái bóng an toàn của đám đông để sống là chính mình, biến sự khác biệt thành bản sắc cá nhân.

Các chữ số được BTC vẽ tỉ mỉ lên khuôn mặt của mỗi nhân vật.

Người trẻ, đặc biệt là sinh viên năm nhất thường khó tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, lo lắng khi bước vào một môi trường học tập mới, bởi đại học là điểm đến của những cá nhân nổi bật trên nhiều phương diện. Về lâu dài, điều này dễ biến thành thứ áp lực vô hình. Choáng ngợp với những thành tựu của bạn bè đồng trang lứa có thể khiến cho họ gặp phải khủng hoảng về bản sắc cá nhân, ép bản thân vào guồng quay vô định, nghi ngờ khả năng của chính mình.

Khi chúng ta cùng sống chung dưới một cộng đồng, thật khó để có thể không nhìn vào câu chuyện của người khác và ngừng đánh giá chính bản thân mình.
Sự gắng gượng để hòa nhập là điều không thể khi bản thân ta quá khác biệt.

Thay đổi là cách duy nhất để giúp mỗi người trẻ thoát ra khỏi những hoài nghi rằng mình là ai, mình đứng ở vị trí nào giữa muôn vàn người giỏi giang ấy. Có rất nhiều cách để lựa chọn, thế nhưng dưới áp lực của dòng chảy cuộc sống, nhiều bạn trẻ đã chạy theo những hình mẫu hào nhoáng bên ngoài, cố gắng che giấu sự khác biệt để trở nên đồng điệu với số đông, từ đó quên mất giá trị cốt lõi của chính mình.

Nếu sự khác biệt là nguyên nhân của mọi khủng hoảng thì chúng ta thường dễ dàng chọn thay đổi để giống với số đông.
Thế nhưng, cuộc sống là cuộc hành trình của từng cá nhân, nơi mà hạnh phúc chỉ xuất hiện khi ta là chính ta.
Khác biệt không phải là yếu kém, chúng ta chỉ khác biệt khi chưa tìm thấy những người tôn trọng nó.

Mỗi chúng ta đều có ngoại hình, cá tính riêng biệt, không ai có thể khiến bạn cảm thấy kém cỏi, trừ khi bạn tự cho phép như thế. Hãy học cách trân trọng, yêu thương bản thân và nỗ lực hết mình để biến sự khác biệt trở thành đặc biệt. Chúng ta không nhất thiết phải định nghĩa chính mình ở một thước đo nhất định nào đó mà hoàn toàn có thể thay đổi từng ngày, vẫn là chính mình nhưng tốt hơn bản thân của ngày hôm qua.