Tiếp tục chuyến hành trình, Mạc Văn Khoa – Thanh Hương – Đỗ Duy Nam đã rủ nhau đi “tránh nóng” ở Sa Pa. Với thời tiết 8 độ và sương mù phủ dày đặc nơi đây, Mạc Văn Khoa – Đỗ Duy Nam đã có một phần xuất hiện vô cùng ấn tượng. Từ xa nhìn thấy bóng dáng 2 chàng trai, Thanh Hương ngỡ tưởng là “soái ca” phương nào nên rất háo hức và phấn khích.

Nữ diễn viên còn hào hứng kể rằng cô vừa trông thấy hai trai đẹp “chân dài 2 mét”. Tuy nhiên ước mộng của Thanh Hương đã tan tành khi biết đó là hai người em của mình. Bị trêu chọc thói “mê trai”, Thanh Hương đổi thái độ đòi cho Mạc Văn Khoa – Đỗ Duy Nam… “ăn đòn”.

Thanh Hương – Mạc Văn Khoa – Đỗ Duy Nam

Sau màn “cà khịa”, họ đồng ý sẽ cùng đi khám phá cảnh đẹp Sa Pa cũng như thưởng thức các món ăn nơi đây. Một trong những món không thể bỏ qua đó là đồ nướng. Ba nghệ sĩ đã tấp vào một gánh hàng nhỏ bên đường để thử món: trứng nướng, ngô nướng,… rất giản dị nhưng đầy thú vị giữa thời tiết lạnh buốt.

Một lần nữa họ lại được người bán hàng ưu ái đề nghị “miễn phí” nhưng Mạc Văn Khoa chia sẻ rằng họ chỉ nhận tấm lòng. Có thể thấy các nghệ sĩ “Ẩm thực kỳ thú” ghé thăm nơi đâu cũng nhận được rất nhiều tình cảm của người dân bản địa.

Để thử sức làm món đồ nướng, cả 3 người đùn đẩy nhau việc đi kiếm người hướng dẫn. Thanh Hương nhanh trí nghĩ ra trò “oẳn tù tì”, nếu thua sẽ phải bỏ một món đồ trên người để xem ai chịu lạnh giỏi hơn. Với thử thách này, Đỗ Duy Nam xứng danh “thánh nhọ” khi anh chàng thua liên tiếp rất nhiều lần, còn Mạc Văn Khoa thì vô cùng hả hê. Sau khi cởi bỏ áo khoác, mũ,… Đỗ Duy Nam bèn nghĩ cách chơi gian khi bỏ… móc chìa khóa ra. Theo anh, luật chơi không quy định phải nhất thiết bỏ trang phục.

Tuy nhiên vận xui vẫn bám theo chàng diễn viên hài khi anh lại một lần nữa bị Mạc Văn Khoa đánh bại. Tới nước này thì chàng MC phải ngán ngẩm vì… thắng quá nhiều. Đồng thời anh cũng trách Thanh Hương nghĩ ra trò chơi “siêu ác” khiến hai chàng trai phải co ro chịu lạnh trong khi cô chỉ làm trọng tài.

Tới phần nấu ăn,  ba nghệ sĩ đã được người bản địa tận tình hướng dẫn làm các món đồ nướng như: thịt bò, thịt ngựa, thịt vịt, mầm đá,… Đặc biệt không thể thiếu cơm lam nướng – đặc sản nơi đây. Khi Đỗ Duy Nam đang tập trung nướng cơm lam, Mạc Văn Khoa nghĩ ra trò “gài kèo” đàn anh của mình ở đây thâu đêm để tận hưởng cái lạnh hiếm có.

Bên cạnh đó 2 chàng trai cũng song ca bài hát “Cô bé mùa đông” và đọc rap “Tuyết yêu thương” say sưa đến độ… cháy cả ống cơm lam. Vẫn như mọi lần, Thanh Hương chỉ còn biết lắc đầu bật cười.

Vốn nổi tiếng với những chiêu trò “đá xéo”, Mạc Văn Khoa lại hướng mục tiêu tới Thanh Hương. Trong khi Đỗ Duy Nam đang làm nước chấm, hai chị em quyết định… ăn thử trước xiên nướng. Không cưỡng lại nổi độ ngon của món ăn này, Thanh Hương đưa ra nhận xét: “Trong cái lạnh vậy, được ăn ngon làm tôi lại muốn có người yêu”. Ngay lập tức Mạc Văn Khoa tiếp lời: “Chị nói ra làm gì để cho người ta biết chị ế?”. Thanh Hương hơi ngượng ngùng nhưng phản bác luôn và ngay: “Đó là kén chọn chứ không phải ế!”.

“Ẩm thực kỳ thú” tập 17 phát sóng lúc 15h00 Chủ Nhật ngày 10/5 trên kênh VTV3.

Công Phát (Ảnh: Vũ Duy)