“Bi Rain nhí” Nguyễn Võ Thái Sơn và giấc mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp

         Tám tuổi – độ tuổi còn rất “non nớt” để có thể bắt đầu một việc khác ngoài học tập và vui chơi, tuy nhiên, tám tuổi cũng chính là những bước đi đầu tiên trên con đường người mẫu nhí chuyên nghiệp của cậu bé Nguyễn Võ Thái Sơn và đến với mười năm đầu đời, Thái Sơn đã tích lũy được cả một kho báu quý giá của riêng mình.

Chàng trai nhí 8 tuổi sở hữu một kho báu với nhiều thành tích đáng kể. Tám tuổi, Thái Sơn bước vào con đường nghệ thuật, thế nhưng từ lúc lên ba, cậu bé đã bộc lộ năng khiếu của mình bằng những lần nghêu ngao hát ca, bằng những điệu nhảy tinh nghịch và cả những lần tự trình diễn thời trang trong cái sân khấu lớn của mình – gia đình.

Thế nhưng năng khiếu không là chưa đủ, năng khiếu cần phải trải qua sự rèn luyện, mài dũa từng ngày, không cần phải đến một trung tâm đào tạo hay các khóa học nào, việc tập luyện của Thái Sơn tất cả đều thực hiện tại ngôi nhà của mình. Mà ắt hẳn, dưới con mắt của một cậu bé lúc đó, tập luyện chỉ như là một “cuộc dạo chơi”. Việc xem các chương trình thời trang trên truyền hình đã khiến Thái Sơn mê mẩn, thích thú. Không những thế, Sơn còn tập theo dáng đi của những người mẫu mà em đã xem được qua các video trên YouTube. Một cậu bé tinh nghịch, năng động là vậy, thế nhưng khi đến với việc tập luyện lại rất say mê, chú tâm.

Bắt đầu bước lên sàn diễn từ năm 2015 với chương trình đầu tiên trong đời – Mùa Ấm 2 của Canifa. Từ đó đến nay, cùng với sự hỗ trợ, ủng hộ từ gia đình, Nguyễn Võ Thái Sơn gặt hái được nhiều thành công nhất định, trở thành cái tên quen thuộc trong giới mẫu nhí. Có thể kể đến một số chương trình mà em đã tham gia như: Gala Xuân tại ĐH Văn Hóa, Canifa Winter Fashion Show 2015, Wedding Fair 2016, Canifa Fashion Show Colour Your Summer 2016, Canifa Fashion Street In The City, Chương trình tuần lễ thời trang cho trẻ em lần đầu được tổ chức tại Việt Nam – Junion Fashion Week 2016 của nhà thiết kế nổi tiếng Kelly Bui,… Bên cạnh đó, Sơn còn chụp mẫu ảnh cho các hàng Akina, K’S Closet, Blue Kids, It’Me và từng tham gia đóng quảng cáo cho Milo, hãng đồng hồ trẻ em Orchip, đóng phim và game show của VTV3, VTC11…

Trong cuộc sống hàng ngày, Thái Sơn luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương của mọi người xung quanh và em được gọi với biệt danh là Bi Rain Việt Nam phiên bản nhí, những người thân trong gia đình thì lại gọi em với cái tên đáng yêu thân thương hơn – Bí Dền.

Một cậu bé lạnh lùng, chuyên nghiệp trên sàn diễn là vậy, thế nhưng ngoài những lúc “lên sàn”, Thái Sơn lại trở về là một “Bí Dền” ngoan hiền của bố mẹ; một người anh trai luôn luôn chăm sóc, bao bọc cho cô em gái bé nhỏ của mình. Hãy cùng chúc cho cậu bé Thái Sơn của chúng ta ngày càng chững chạc, trưởng thành hơn và đạt được nhiều thành công trên con đường mà em đã chọn.

Quốc Hướng – Saostyle.vn