BB Trần, Quang Đăng, Chung Thanh Phong… xuất hiện tại “Giọng ải giọng ai” với vai trò thí sinh

Ê-kíp “Giọng ải giọng ai” tuần này “chơi lớn” khi mời loạt nghệ sĩ: BB Trần, Quang Đăng, Chung Thanh Phong, Hồ Bích Trâm, Quỳnh Lam, Phạm Đình Thái Ngân, Nguyễn Đình Vũ làm thí sinh. Bên cạnh đó là các ban bình luận khách mời: Ca sĩ Tóc Tiên, Vũ Cát Tường và diễn viên Puka, streamer Cris Phan. Việc 7 thí sinh là 7 nghệ sĩ tham gia với ngoại hình được che chắn kĩ lưỡng khiến Trấn Thành, Trường Giang và các nghệ sĩ không khỏi bất ngờ.

Đặc biệt, BB Trần là người em thân thiết của Trấn Thành nhưng nam diễn viên “Cua lại vợ bầu” cũng chẳng hề nhận ra. Đến nỗi, 5 lần 7 lượt A Xìn còn phỏng đoán BB Trần là Hải Triều hay Thuận Nguyễn. Dù bị loại đầu tiên nhưng BB Trần đã thể hiện chất giọng hay, chuyên nghiệp thông qua ca khúc “Cánh hồng phai” của Trấn Thành.

BB Trần

Thấy đồng nghiệp “feel” bài hát ruột của mình, Trấn Thành lập tức lên sân khấu hòa giọng cùng nam diễn viên BB Trần. Điều đáng nói, sau khi kết thúc bài hát, BB Trần còn tuyên bố sẽ debut vai trò ca sĩ và tung MV ngay sau khi tập 5 “Giọng ải giọng ai” vừa lên sóng. Điều này khiến Trấn Thành, Trường Giang hết hồn trước sự quyết định táo bạo của BB Trần. Tuy nhiên, BB Trần cho biết anh chỉ “nói vui” để khuấy động không khí cho chương trình.

Ở một diễn biến khác, sau khi thể hiện nhép bài hát “Túp lều lý tưởng” trên sân khấu “Giọng ải giọng ai”, Trấn Thành đã mạnh dạn dự đoán thí sinh đó chính là Nguyễn Đình Vũ. Chưa hết, A Xìn còn “bóc phốt” nam ca sĩ “Cứ thế mong chờ” nợ nhạc: “Đây là Nguyễn Đình Vũ – thằng em của em, nó nợ nhạc mà không bao giờ nó giao vì nó bận quá, vậy mà bây giờ nó đi chơi gameshow”. Tiếp lời đàn anh, nữ ca sĩ Vũ Cát Tường cũng xác nhận đây không ai khác chính là Nguyễn Đình Vũ.

Bên cạnh đó, Tóc Tiên cũng “góp vui” cho chương trình với những màn quăng miếng bá đạo. Cụ thể, trước khi đưa ra quyết định loại thí sinh ở vòng đầu tiên Lộ Diện, vì sợ phải bỏ tiền túi ra 2 triệu để “đền” cho thí sinh nên Tóc Tiên có phần e dè. Nữ ca sĩ “Ngày mai” còn cố gắng “deal” với Vũ Cát Tường chọn cùng thí sinh vì nếu lỡ có sai thì mỗi người chỉ… tốn 1 triệu.

Điều này khiến Trấn Thành phải thốt lên: “Tóc Tiên! Đừng cố gắng hỏi những câu nhảm nhí để tỏ ra trưởng thành hơn đi em”. Đến khi Cris Phan tuyên bố tặng Tóc Tiên 4 triệu nếu thí sinh đó hát dở thì lúc này cô nàng mới tự tin lựa chọn. Cả dàn khách mời cười ngất trước sự đáng yêu của Tóc Tiên.

Trấn Thành bóc mẽ chuyện tình của Đại Nghĩa khiến ai cũng tò mò tại “Giọng ải giọng ai”

Trong dàn nghệ sĩ giấu mặt của tuần này thì vị trí số 2 gây cho ban bình luận tò mò nhất vì không đoán được chính xác là ai. Sau vài phút cân đo đong đếm để loại thí sinh hát dở thì Tóc Tiên đã quyết định cho số 2 ra về theo như lời “xúi giục” của Trấn Thành. Trước những bình luận từ Trường Giang và Vũ Cát Tường cho rằng anh chàng ở vị trí số 2 có giọng ca “banh nóc” thì sự thật ngỡ ngàng, anh chính là Phạm Đình Thái Ngân – nghệ sĩ lồng tiếng cho nhân vật Ngạn trong phim điện ảnh Việt đình đám “Mắt Biếc”.

Phạm Đình Thái Ngân

Từng câu từ da diết của bài “Từ đó” được vang lên là niềm nuối tiếc của cả dàn bình luận. Sau khi thể hiện lại vài câu trong ca khúc làm nên tên tuổi, “Ngạn tiếng” tiếp tục trình bày ca khúc riêng do chính anh sáng tác và sắp ra mắt khán giả “Yêu nhau nhé, bạn thân”.

Những ca từ dễ thương, trẻ trung của bài hát tình yêu được Thái Ngân thể hiện qua giọng hát trầm ấm tạo nên bầu không khí sâu lắng tại sân khấu “Giọng ải giọng ai”. Trấn Thành, Tóc Tiên “tiếc hùi hụi” trước lựa chọn sai lầm. Ông xã Hari Won “lật lọng” khi hờn trách Thái Ngân nên chăm lo nghệ thuật thay vì “lừa lọc” khán giả tạo tràng cười không ngớt.

NTK Chung Thanh Phong

Ở diễn biến khác, người ở vị trí số 3 là đáng gờm nhất vì cách anh diện đồ chất lừ bao “chặt chém” dàn nghệ sĩ khách mời. Từ phong cách đến thần thái đều dễ để Trấn Thành, Trường Giang đoán được là nhà thiết kế nổi tiếng Chung Thanh Phong. Không được chọn vào vòng cuối, Chung Thanh Phong thể hiện ca khúc “Ánh sáng đời tôi” cực nuột và ngọt ngào y hệt Lam Trường khiến dàn bình luận nổi da gà. Nhà thiết kế lừng danh bật mí Lam Trường chính là thần tượng lớn nhất của đời mình sau khi kết thúc phần trình diễn.

Trong lúc giao đãi, Đại Nghĩa bất ngờ tiết lộ đây là ca khúc kỷ niệm của mình. Vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm, Đại Nghĩa bị Trấn Thành “phanh phui” quá khứ. Trấn Thành úp mở mối tình buồn của MC giàu có bằng lối kể hài hước khiến ai nấy đều tò mò. Cha đẻ “Bố già” trả lời “Cộng đồng mạng sẽ truy lùng” khi được hỏi đích danh nhân vật khiến Đại Nghĩa chỉ biết cười trừ.

Quang Đăng không thuộc lời, song ca “banh nóc” cùng Tóc Tiên tại “Giọng ải giọng ai”

Ngay từ đầu, dàn ban bình luận đã dự đoán thí sinh ở vị trí số 4 là nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ, dù được che chắn kín mít nhưng ngoại hình của người chơi này vẫn khiến Trấn Thành và Trường Giang liên tưởng đến nam nhạc sĩ. Nghe theo đàn anh, Vũ Cát Tường mạnh dạn chọn chàng trai số 4 hát chung với mình.

Vũ Cát Tường song ca với Nguyễn Đình Vũ

Đúng như dự đoán của hai vị chủ nhà, Vũ Cát Tường đã có màn hòa giọng đầy ăn ý cùng Nguyễn Đình Vũ với bản ballad da diết “Có người”. Không những thế, nam nhạc sĩ còn khua tay, múa chân phụ họa theo lời nhạc khiến Trường Giang phì cười “Nó vui lắm, coi nó vui lắm”.

“Thánh hát live” còn gửi tặng chương trình sân khấu đầy sôi động với ca khúc “Cứ thế mong chờ”. Màn trình diễn đậm chất “Michael Jackson” của nam nhạc sĩ khiến Vũ Cát Tường không ngớt lời khen. Gặp đàn em tại chương trình, Trường Giang tranh thủ “đòi nhạc” và nhận được câu trả lời “nghỉ dịch buồn quá đâu có viết nổi anh”. Sự dí dỏm, duyên dáng của nam nhạc sĩ đem đến tràng cười lớn.

Trở lại “Giọng ải giọng ai” sau 4 năm, Tóc Tiên vẫn còn “ám ảnh” với màn song ca thảm họa của mình ở lần xuất hiện trước và liên tục nhấn mạnh không muốn lịch sử lặp lại. Dù cả Trấn Thành và Cris Phan đều ra sức ngăn cản nhưng nữ ca sĩ vẫn kiên quyết chọn thí sinh số 1.

Tóc Tiên song ca với Quang Đăng

Chọn bản hit “Có ai thương em như anh”với hi vọng đem đến một sân khấu bùng nổ thế nhưng cuối cùng Tóc Tiên phải “muối mặt” khi anh chàng số 1 cất giọng hát. Chàng trai bí ẩn này không ai khác chính là vũ công Quang Đăng. Luôn xuất hiện bảnh bao với những điệu nhảy cuốn hút thế nhưng lần này nam dancer nổi tiếng khiến mọi người “khóc ngất” bởi giọng hát của mình. Trường Giang ôm đầu kêu trời còn Vũ Cát Tường khoái chí cười lớn.

Giọng hát chênh, phô, lạc nhịp của Quang Đăng khiến Tóc Tiên không thể nào cứu vãn nổi, bất lực ngồi thụp xuống sàn. Sau màn trình diễn thảm họa, giọng ca “Ngày tận thế” hậm hực “chương trình này thù hằn em, em khẳng định phải 5 số nữa em mới quay lại”.

Kết thúc tập đặc biệt tuần này, Vũ Cát Tường ẵm trọn 50 triệu đồng còn Tóc Tiên ngậm ngùi ra về trắng tay.

Tập 6 “Giọng ải giọng ai” được phát sóng vào lúc 19h, Chủ nhật ngày 2/8/2020 trên kênh HTV7.

Bình An