Arsenal, PSG – Những “gã khờ” ở Champions League

     Mặc dù luôn được gắn với những cái danh như “ông lớn”, “đại gia” nhưng khi ra sân chơi gồm những đội bóng danh giá nhất lục địa già thì Arsenal và PSG chỉ xứng đáng là những đội bóng học việc, những “gã khờ” tại Champions League.

Mới đây sau hai lượt trận vòng nốc ao Champions League, Arsenal đã phải nhận một thất bại đáng xấu hổ trước Bayern Munich, thua với tổng tỉ số 10-2, cả hai trận lượt đi và lượt về đều để “hùm xám” chọc thủng lưới tới 5 bàn. Điều đáng bàn là trong suốt 8 mùa giải gần đây Arsenal liên tiếp tham dự  cúp Châu Âu nhưng họ không thể tiến sâu quá vòng nốc ao hay thậm chí tệ hơn là có những mùa giải đội bóng của Wenger còn suýt không qua được vòng đấu bảng.

Có lẽ ở Champions League hiếm có đội bóng nào khi thi đấu mà để lại dấu ấn ” rời giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu” nhiều như Arsenal. Còn nhớ trong mùa giải 2014/2015 tại vòng nốc ao pháo thủ chỉ phải gặp As Monaco; lúc bấy giờ mới là đội bóng mới nổi tạp Pháp nhưng ngay tại sân nhà Emirates các pháo thủ đã để cho Monaco đánh bại với tỉ số 3-1, mặc dù trận lượt về Arsenal thắng 2-0 tại sân Luis Đệ Nhị nhưng vẫn ngậm ngụ rời khỏi giải đấu năm ấy trong tư thế “ngẩng đầu”. Xa hơn, trong mùa giải 2011/2012 cũng ở vòng K’nock, Arsenal để Ac Milan khi đó đang xuống dốc đánh bại 4-0 ở lượt đi và trận lượt về họ thắng lại 3-0 với tổng tỉ số 4-3 , Arsenal rời giải đấu năm ấy trong tiếng cười và cả những giọt nước mắt chát chúa của người hâm mộ.

Thiếu Sự may mắn và tư duy bảo thủ trong lối chơi cũng là một phần nguyên nhân biến Arsenal trở thành “gã khờ” tại Champions League.

Phải nói rằng Arsenal là đội bóng đen đủi nhất với những lá thăm phân cặp đấu ở vòng K’nock. Trong khoảng 7  mùa giải trở lại đây mỗi lần UEFA bốc thăm phân cặp các đội bóng đấu loại trực tiếp thì Arsenal đa phần luôn phải gặp những đội bóng sừng sỏ như : Barcelona, Bayern Muchnich, AC milan.. trong đó có tới 2 lần trạm chán Barcelona và 2 lần trạm chán Bayern munich. Arsenal cũng đã từng vào tới trận chung kết Champions League 2006 và chạm trán với Barcelona nhưng sự thiếu may mắn cùng với bản lĩnh tâm lý không vững vàng đã khiến Wenger và các học trò năm ấy thất bại trước người Catalan.

       

               

Bên cạnh đó, tư duy bóng đá và phong cách chơi bóng của Arsenal trong suốt các mùa giải vẫn C1 vừa qua vẫn là một lối chơi, tư duy đã đi vào lối mòn quen thuộc. Đội bóng của “giáo sư” Wenger vẫn nổi tiếng với lối chơi phối hợp nhỏ, ban bật trong cự ly ngắn. Lối đá này có thể phù hợp trong cái “ao làng” Primier league nhưng với Champions League và với một Barca có đặc sản tiki-taka thượng thừa, Bayern munich với lối đá tổng lực thì tư duy bóng đá của Wenger trở nên bảo thủ và lỗi thời trầm trọng. Tư duy chơi bóng của Arsenal có thể đem lại giá trị về mặt mỹ cảm cho người hâm mộ nhưng để đua tranh danh hiệu thì nó không phải là một tư duy thông thái.

Không giống như Arsenal, sự khờ khạo của PSG ở trận đấu với Barcelona mới đây đến từ sự chủ quan và thiếu ý chí chiến đấu. PSG dẫn trước tới 4-0 ở lượt đi nhưng ở trận lượt về vừa qua họ để Barca ghi tới 6-1 và tiễn họ rời giải đấu trong cay đắng. Phần nào đó Barcelona làm nên kỷ lục nhưng cũng phần nào đó  chính PSG tạo nên kỷ lục cho Barca và đẩy chính mình rơi vào cái nghịch cảnh  đội bóng có trận thua đáng xấu hổ nhất lịch sử của giải đấu kể từ khi cúp C1 đổi tên thành Champions League.

Kể từ cái khoảnh khắc mà Cavani rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho PSG ở phút 62 thì PSG đã không còn là đội bóng từng nghiền nát Barca 4 bàn ở trận lượt đi, họ chơi co cụm, chơi không phải là để cống hiến hết mình mà chơi bóng với cái tâm lý mình đã chắc suất vào tứ kết. Các cầu thủ PSG liên tục biểu diễn, liên tục dứt điểm một cách ẩu đoảng và liên tục phạm lỗi nhằm phá trận đấu.Trong khi Barcelona thì ngược lại họ chơi như thể đây là lần chơi bóng cuối cùng trong cuộc đời họ, họ chơi vì danh dự của họ lẫn hơn 90000 cổ động viên trân sân Camp nou.  Người ta nói Barcelona thắng là nhờ trọng tài và may mắn nhưng hãy thử lật ngược vấn đề lại, hãy đặt giả thiết rằng : Nếu như Cavani lẫn Dimaria dứt điểm một cách chỉn chu hơn, chuyên nghiệp hơn thì liệu PSG có bị loại không ? Nếu như PSG sau khi có bàn thắng rút ngắn tỉ số chơi với một tâm thế tập chung, không co cụm phòng nhự một cách bị động thì liệu họ có bị Barca ghi tới 6 bàn thắng không ? Vì vậy, trách Barcelona được trọng tài thiên vị thì cũng phải trách tinh thần thi đấu kém quyết tâm của PSG. Rõ ràng “đại gia” thành Paris đã mắc phải  chứng ” sĩ diện”, chứng” sĩ diện” đặt không đúng lúc trước một gã “khổng lồ” hơn hẳn mình về bản lĩnh, kinh nghiệm ở Champions League.

Đây cũng không phải lần đầu tiên mà PSG chủ quan như thế ở Champions League. Còn nhớ mùa trước mặc dù lọt vào tận tứ kết của giải đấu và được đánh giá cao hơn nhưng họ lại để cho Man city – cũng là một đội bóng “học việc”  vượt qua với tỉ số 3-2 sau hai lượt trận để tiến vào bán kết. Trong mùa giải 2013/2014 PSG dẫn Chealsea tới 3-0 ở trận lượt đi trên sân nhà nhưng trong trận lượt về họ co cụm phòng ngự một cách bị động và để cho Chealsea ghi được hai bàn thắng, loại PSG trước ngưỡng cửa bán kết của giải đấu năm đó. Đã rất nhiều lần PSG đứng trước cơ hội làm nên lịch sử . Nhưng không phải lịch sử từ chối họ mà chính họ đã từ chối lịch sử, tự biến mình trở thành vết nhơ trong lịch sử Champions League.

Ở thì tương lai cả  hai ” gã khờ” PSG lẫn Arsenal cần một cuộc cách mạng cả về phương pháp, tư duy chơi bóng, tâm lý thi đấu, cách mạng cả về nhân sự…. để cái vết nhơ lịch sử Champions League  của mình có thể bước sang một trang mới. Nhưng ở thì hiện tại thì cả hai “gã khờ” này phải chấp nhận một thực tế rằng : Một bông hoa hồng không có mùi thơm  cũng chẳng được quý trọng hơn gì một người phụ nữ đẹp mà vô duyên.

 

Trần Long – Saostyle.vn