Bộ ảnh nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình chào tân sinh viên “Nhật ký 20 – 2020: AMAZE” do Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. “Lạc – Lối” không chỉ thu hút sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền mà còn mang lại sự tò mò đến với những người xem. Mỗi bức ảnh đều mang những khía cạnh riêng, ghép lại thành một câu chuyện, giúp con người nhìn nhận bản thân và biết tìm cách giải thoát mê cung của mình.

Mê cung đầy bí ẩn “Lạc – Lối”

Tên chương trình được gọi là “AMAZE” – vừa có thể hiểu là “A MAZE” – mê cung, vừa có nghĩa là “AMAZE” – điều thú vị bất ngờ khi nhìn nhận vấn đề theo một góc nhìn hoàn toàn mới. Qua đó, Ban tổ chức “Nhật Ký 20 – 2020” mong muốn gửi gắm thông điệp: “Vượt qua khỏi tư duy của bản thân là cách tốt nhất để đưa bạn đến thành công. Phía cuối bức tường đôi khi không phải là điểm kết thúc của con đường mà nó còn mở ra một tương lai tốt đẹp hơn”.

Sau nhiều ngày chuẩn bị, bộ ảnh được đăng lên và thực hiện bởi sinh viên Khoa Kinh tế Chính trị đã thu hút lượng đông đảo người xem và khơi gợi sự tò mò của các tân sinh viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nội dung của bộ ảnh cũng nằm một phần trong thông điệp của chương trình chào tân, giúp sinh viên hình dung và cùng trải nghiệm mê cung khó giải thoát đó. Chắc hẳn mỗi người đều đã trải qua cảm giác bế tắc khi phải đối mặt với những khó khăn, thử thách.

Khó khăn, thử thách có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Nhiều người sẽ chọn buông bỏ, sống trong sự bế tắc và không thể tìm thấy ánh sáng ở phía cuối con đường.

Cuộc sống không bao giờ phẳng lặng, mọi thứ không bao giờ là dễ dàng mà luôn có những khó khăn, thử thách xuất hiện quanh ta bất kỳ lúc nào. Khó khăn xuất hiện không chỉ do hoàn cảnh bên ngoài mà còn do chính bên trong bản thân mỗi người. Giống như khi ta đứng trong một khu rừng, xung quanh chỉ còn cây cối và ta không có lối thoát. Ta lạc lõng, bơ vơ, không biết đi về hướng nào để tìm lấy ánh sáng.

Chúng ta bị lạc trong chính “dự án” của mình. Giống như khi ta đứng trong một khu rừng, xung quanh chỉ còn cây cối và ta không có lối thoát.

Với nội dung mang tính chiều sâu, bộ ảnh “Lạc – Lối” muốn người xem nhìn nhận về chính mình và biết tìm cách thoát khỏi mê cung do bản thân tạo nên, những áp lực hình thành từ chính những suy nghĩ, hành động của ta trong cuộc sống. Và chỉ khi ta vứt bỏ được những suy nghĩ đó, ta mới có thể tự trả lại những hi vọng, những ước mơ, những hướng đi cho bản thân. Đôi khi gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng sẽ khiến chúng ta nhìn thấy ánh sáng xinh đẹp cuối con đường.

Những suy nghĩ tiêu cực lớn dần lên khi ta chọn chấp nhận buông bỏ thay vì mạnh mẽ đi tiếp.

Ta lạc lõng, bơ vơ, không biết đi về hướng nào để tìm lấy ánh sáng, bị trói buộc trong chính áp lực của bản thân.

Đối mặt với khó khăn, chúng ta nên từ bỏ hay vượt qua?

Cuộc sống luôn có nhiều khó khăn nên không phải lúc nào ta cũng có đủ bản lĩnh để làm chủ hết bản thân, nhất là khi có những biến động bất ngờ. Ta cảm thấy bế tắc, bất lực khi đứng trước những thử thách đó. Bản thân tự trói buộc trong mê cung do mình tạo ra, đôi mắt bị che lấp bởi áp lực trong chính chúng ta. Chỉ có bản thân mỗi người mới có thể thoát khỏi mê cung chật hẹp đó, cởi bỏ “dải che mắt” và vững vàng chạm đến ánh sáng phía cuối con đường.

Ánh sáng sẽ xuất hiện nếu con người gỡ bỏ những áp lực do mình tạo ra. Bởi đó luôn là ánh sáng đẹp đẽ nhất. Nó chỉ có thể rực sáng khi ta vượt qua mê cung bằng chính sức lực của mình.

Một cuộc sống mới sẽ đến. “Life is a do-it-yourself project” (Cuộc đời bạn là 1 dự án mà trong đó chỉ mình bạn là người kiến tạo nên. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy tự mình vượt thoát khỏi áp lực, những suy nghĩ tiêu cực sẽ tan biến và bản thân trở nên trưởng thành, mạnh mẽ hơn).

Qua bộ ảnh, BTC muốn gửi đến thông điệp: “Ánh sáng nơi cuối con đường luôn là ánh sáng đẹp đẽ nhất. Chiến thắng vinh quang nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Phần thưởng cho người “cởi bỏ” được áp lực chính là vẻ đẹp bình yên của khu rừng và ánh nắng mặt trời tươi sáng xuyên qua tầng lá, để từng mầm cây non vươn lên khỏi lớp đất xù xì, bắt đầu một cuộc sống mới. Mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, đột phá tư duy chính là chiếc chìa khóa mà ta cần có để mở được những cánh cửa gai góc trong chiếc “mê cung” này”.

Những tia sáng đẹp phía cuối con đường sẽ là chìa khóa để giúp con người đến với một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa.

“Lạc – Lối” đã mang đến những thông điệp ý nghĩa, mang tính chiều sâu giúp người xem, đặc biệt là các bạn sinh viên khám phá được nhiều điều trong chính bản thân mình để có những bước đi đúng trong cuộc đời, luôn có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Khi đối diện với khó khăn – mê cung do áp lực mà chính mình tạo ra, qua bộ ảnh, người xem sẽ có những suy nghĩ tốt đẹp hơn rằng: “Phía cuối con đường chưa chắc đã là bức tường, biết đâu bạn sẽ nhìn thấy những tia sáng thật đẹp ở một góc nào đó?”.

Sinh viên không chỉ bị thu hút bởi bộ ảnh “Lạc – Lối” nằm trong chuỗi sự kiện mà chắc chắn còn tò mò về đêm nhạc hội chính thức của “Nhật Ký 20 – 2020: AMAZE”. Đừng quên tham gia đêm nhạc hội vào ngày 23/11 tại Hội trường C – Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chương trình hứa hẹn sẽ đem đến không khí vui vẻ và sôi động cho tất cả các bạn sinh viên.