“Ngôi làng chết chóc” xoay quanh nhóm Vlogger nổi tiếng trên mạng xã hội và một đoàn làm phim lặn lội tới ngôi làng Nok Rong, thuộc tỉnh Chiang Rai, Thái Lan để tìm hiểu về sản vật nổi tiếng ở đây. Nhưng cả nhóm sớm phát hiện ra điều kỳ quái tại ngôi làng này.

Không hiểu vì sao ngôi làng vướng phải một lời nguyền quái ác. Cứ mỗi đêm trăng tròn, những người dân trong làng mắc phải lời nguyền sẽ trở nên điên loạn, khát máu và tấn công bất cứ ai họ nhìn thấy. Để bảo toàn mạng sống sót, cả nhóm buộc phải tìm mọi cách để hóa giải lời nguyền và chấm dứt cơn ác mộng kinh khủng này trước khi đêm trăng kết thúc.

Bên cạnh sự kết hợp thú vị về mặt nội dung, tạo hình nhân vật cũng là một điểm nổi bật. Khác với những hình tượng ma nữ thường thấy trên màn ảnh, “Ngôi làng chết chóc” mang cả một dàn gái đẹp vào bộ phim. Đậm chất truyền thống Thái Lan nhưng vẫn gây ám ảnh bởi sự đáng sợ trong ánh mắt và hành động.

Không chỉ trải qua những giây phút hoảng sợ tột độ, khán giả còn được dịp cười thả ga với những tình huống “dở khóc dở cười” được thể hiện bởi những cây hài “mặn như nước biển Thái Bình Dương”. Bộ phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên James Rusameekae – người đảm nhận vai trợ lý Baitong trong bộ phim truyền hình ăn khách Thái Lan “Chiếc Lá Cuốn Bay”.

“Ngôi làng chết chóc” – tựa tiếng Anh: “Undead – The Lost Village” chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ 23/10/2020.