Á hậu Hà Thu ‘bóc mẽ’ nỗi sợ lớn nhất của Lê Xuân Tiền

MC Hà Thu “cạnh khoé”: “Vậy tính ra Xuân Tiền sợ sâu lắm đúng không? Giờ đưa con sâu ra trước mặt chắc bắt Tiền làm cái gì Tiền cũng làm hết". Chàng “phi công” nín thinh chỉ cúi gầm người xuống ngượng đỏ mặt.

Mới đây, Lê Xuân Tiền đã xuất hiện siêu điển trai trong chương trình “Khẩu vị ngôi sao” và gặp gỡ 2 fan cứng của mình là Thu Trà và Mỹ Hạnh, Được gặp thần tượng ngoài đời, cả hai cô nàng đều không tránh khỏi sự ngượng ngùng, Mỹ Hạnh chia sẻ cảm nghĩ: “Em là rất mê vẻ điển trai của anh Tiền và rất thích nụ cười từ anh. Chính vì vậy, em đã lặn lội đến chương trình để nấu ăn cho anh nè”. Lời thú nhận đầy ngọt ngào của “fan cứng” khiến nam diễn viên hạnh phúc cười tít mắt.

Thông qua từ khoá “Quê tôi”, Lê Xuân Tiền giới thiệu về món khoái khẩu – cơm gà Phú Yên từ quê hương mình. Theo nam diễn viên chia sẻ, mỗi lần về quê ngày nào anh cũng phải ăn món ăn ấy ít nhất một lần. Với từ khoá “Rau má và cô hàng xóm”, Lê Xuân Tiền hồi tưởng lại thuở nhỏ anh chàng từng ăn món canh rau má mà có hẳn một chú sâu đang “bơi” trong chén.

Kể từ ngày ấy anh chàng không còn thiết tha với món ăn này, anh chàng còn bật mí: “Mỗi lần mà Tiền thấy canh rau má là mắc ói lắm luôn á”. MC Hà Thu tranh thủ “cạnh khoé”: “Vậy tính ra Xuân Tiền sợ sâu lắm đúng không? Giờ đưa con sâu ra trước mặt chắc bắt Tiền làm cái gì Tiền cũng làm hết”. Chàng “phi công” nín thinh chỉ cúi gầm người xuống ngượng đỏ mặt.

Người mẫu, diễn viên Lê Xuân Tiền và hai “fan cứng” Thu Trà và Mỹ Hạnh

Với từ khoá cuối cùng “Động vật lưỡng cư” Lê Xuân Tiền muốn nhắc đến “kẻ thù không đội trời chung” của mình là những món ăn có các động vật da trơn như ếch, lươn… Nam diễn viên cũng chia sẻ ngoài canh rau má và những động vật lưỡng cư thì khẩu vị của mình cũng rất đơn giản, cay đắng mặn ngọt gì miễn thơm ngon là sẽ bị chinh phục ngay.

Là người giành chiến thắng trong các câu hỏi đố vui, Thu Trà giành quyền lựa chọn một trong hai món do chính Lê Xuân Tiền ra đề bài. Lúng túng một hồi lâu, Thu Trà quyết định thử sức với cơm gà theo một cách chế biến khác với phiên bản gốc ở miền Trung. Còn cô nàng Mỹ Hạnh sẽ chinh phục khẩu vị Lê Xuân Tiền với món mì Quảng.

Đặc biệt hơn, trong khoảng thời gian thử thách trong bếp, hai cô nàng này còn yêu cầu Lê Xuân Tiền phải hát một ca khúc để khích lệ tinh thần. Nam diễn viên bối rối, loay hoay một hồi lâu rồi bất ngờ cất giọng. Anh chàng đã hát một đoạn ca khúc “Người tình mùa đông” vốn là bản hit quốc dân của ca sĩ Như Quỳnh. Thu Trà sau khi lắng nghe giọng hát từ Xuân Tiền đã vô cùng phấn khởi: “Không ngờ anh Tiền vừa đẹp trai mà lại còn hát hay nữa. Giọng hát của anh ấm cực luôn”.

Sau 20 phút nấu ăn hết “công lực”, Mỹ Hạnh và Thu Trà đã hoàn tất hai món ăn vô cùng bắt mắt. Với món mì Quảng, Lê Xuân Tiền bị “hớp hồn” bởi phần trang trí rất đầy đặn, xanh mướt nhiều loại rau. Anh chàng còn ấn tượng hơn khi cắn một miếng thịt gà, vừa đậm vị vừa mềm lại vẫn giữ được độ dai cần có.

Đến với món cơm gà, Thu Trà đã khéo léo kết hợp thêm gia vị mắm ruốc – đặc trưng của người miền Trung vào món ăn, tạo nên hương vị vừa lạ mà vừa quen khiến không chỉ Lê Xuân Tiền mà cả MC Hà Thu cũng phải thích mê. Tuy nhiên, sau khi đắn đo xem xét, món mì Quảng của Mỹ Hạnh yêu cần nhiều hơn kĩ thuật và sự tinh tế trong cách nêm nếm hương vị, Lê Xuân Tiền đã chọn cô nàng là người thắng cuộc cùng giải thưởng 5 triệu đồng.

Vĩnh Bảo