Bloody Heart

Phim cổ trang Hàn Quốc "Bloody Heart". Nguồn: SoompiPhim cổ trang Hàn Quốc “Bloody Heart”. Nguồn: Soompi

Lên sóng từ ngày 2/5, bộ phim cổ trang Hàn Quốc “Bloody Heart” mô tả cuộc chiến vương quyền khốc liệt. Nam diễn viên Lee Joon trong vai Lee Tae – một chàng trai trẻ may mắn được kế vị ngôi báu, sau khi cha anh lật đổ nhà vua và lên ngôi với sự trợ giúp của vị quan Park Gye-won (Jang Hyuk đóng).

Thay cha lên làm vua, Lee Tae gây ra nhiều mâu thuẫn bằng lối cai trị hà khắc. Vị vua trẻ thậm chí xung khắc với đại thần Park Gye-won – người đang nắm giữ quyền lực chỉ sau nhà vua. Vòng xoáy tranh giành quyền lực cuốn theo cả gia đình quý tộc của mỹ nữ Yoo Jung (Kang Han-na đóng). Chiếm được cảm tình của nhà vua, Yoo Jung bước vào chốn hậu cung đầy rẫy những âm mưu thâm độc.

There Is No Goo Pil-Soo

Nam diễn viên Kwak Do-won. Nguồn: SoompiNam diễn viên Kwak Do-won. Nguồn: Soompi

Nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng Kwak Do-won sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ sau gần một thập kỷ, trong bộ phim hài “There Is No Goo Pil-Soo”. Kwak vào vai Goo Pil-soo, một võ sĩ quyền anh đầy triển vọng thời trai trẻ, hiện đã ngoài 40 tuổi và đang điều hành một quán bar nhỏ. Cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho gia đình nhỏ với vợ và con trai, Goo Pil-soo vẫn mong muốn có một bước đột phá trong sự nghiệp.

Bộ phim còn có sự tham gia của nam ca sĩ Yoon Doo-joon của nhóm nhạc K-pop Highlight, trong vai chàng thanh niên Jung Seok. Ở tuổi 20, Jung Seok bắt đầu khởi nghiệp với một công ty nhỏ và dành hết tâm huyết trên con đường tìm kiếm thành công. Phim “There Is No Goo Pil-Soo” ra mắt từ ngày 4/5.

The Sound of Magic

Một cảnh trong phim "The Sound of Magic". Nguồn: Lim Hyo-sun/NetflixMột cảnh trong phim “The Sound of Magic”. Nguồn: Lim Hyo-sun/Netflix

Là loạt phim truyền hình gốc thứ 3 trong năm 2022 của Netflix, “The Sound of Magic” hứa hẹn thu hút khán giả nhờ bàn tay tài ba của đạo diễn Kim Sung-yoon (đạo diễn phim “Itaewon Class”) và câu chuyện phim độc đáo. Nữ diễn viên Choi Sung-eun đóng vai Yoon A-yi, một sinh viên luôn đứng đầu về thành tích học tập tại trường. Ngoài việc học, cô còn đi làm thêm và thay cha mẹ chăm sóc cô em gái.

Đối thủ của Yoon A-yi ở trường học là nam sinh Na Il-deung (Hwang In-yeop đóng), nhưng dần đem lòng yêu mến cô. Câu chuyện bắt đầu phức tạp khi Yoon A-yi gặp gỡ một nhà ảo thuật Lee-eul (Ji Chang-wook đóng), với các chương trình bí ẩn cho những người say mê phép thuật. Phim sẽ ra mắt từ ngày 6/5.

Woori the Virgin

Cảnh trong phim "Woori the Virgin". Nguồn: SoompiCảnh trong phim “Woori the Virgin”. Nguồn: Soompi

Đài SBS ra mắt bộ phim hài lãng mạn “Woori the Virgin” từ ngày 9/5, với sự góp mặt của Jung Jung-hwa trong vai trò kịch bản và đạo diễn. Bộ phim kể về cô gái Woori (Lim Soo-hyang đóng), người làm công việc trợ lý biên kịch của một show diễn ăn khách. Trong mối quan hệ với bạn trai là thám tử Lee Gang-jae (Shin Dong-wook đóng), cô quan niệm phải giữ gìn sự trong trắng của mình trước khi kết hôn.

Chuyện “dở khóc dở cười” xảy đến với Woori khi một lần đi bệnh viện, do nhầm lẫn nên cô vô tình được thụ tinh nhân tạo. Người cha “bất đắc dĩ” là giám đốc Raphael (Sung Hoon đóng) – một người đàn ông thành đạt đứng đầu công ty mỹ phẩm nhưng lại chịu đựng cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Lee Ma-ri (Hong Ji-yoon đóng).

Rose Mansion

Các diễn viên chính trong phim "Rose Mansion". Nguồn: SoompiCác diễn viên chính trong phim “Rose Mansion”. Nguồn: Soompi

Bộ phim kỳ bí “Rose Mansion” do nữ diễn viên Lim Ji-yeon “Luck-Key” thủ vai chính, ra mắt trên nền tảng Tving từ ngày 13/5. Cuộc sống của Ji-na, một nữ nhân viên khách sạn, bất ngờ bị xáo trộn khi người chị gái Ji-hyun mất tích và Ji-na đến sống tại khu Rose Mansion.

Trong nỗ lực tìm hiểu vụ mất tích của người chị gái, Ji-na phát hiện ra nhiều điều kỳ quặc tại khu dân cư Rose Mansion. Cô phải đối mặt với nhiều rắc rối, tuy nhiên lại có thêm sự hỗ trợ của thám tử Min-soo (Yoon Gyun-sang đóng) – người duy nhất cô có thể tin tưởng.

Kiss Sixth Sense

Hình ảnh giới thiệu phim "Kiss Sixth Sense". Nguồn: SoompiHình ảnh giới thiệu phim “Kiss Sixth Sense”. Nguồn: Soompi

Hãng Disney+ dự kiến công chiếu loạt phim lãng mạn giả tưởng “Kiss Sixth Sense” vào ngày 25/5. Nữ diễn viên Seo Ji-hye vào vai Ye-sool, một nhân viên văn phòng có năng lực đặc biệt nhìn thấu tương lai. Nếu môi của Ye-sool chạm vào môi người khác, cô có thể thấy chuyện sắp xảy ra với người đó.

Tại công ty, Ye-sool gặp nhiều bất đồng với sếp nam Min-hu (Yoon Kye-sang đóng). Một biến cố xảy ra khi hai người vô tình chạm môi và Ye-sool “sốc nặng” với những điều cô nhìn thấy bằng “giác quan thứ 6” của mình.

Eve

Seo Yea-ji thủ vai chính trong phim "Eve". Nguồn: SCMPSeo Yea-ji thủ vai chính trong phim “Eve”. Nguồn: SCMP

Hai năm sau “It’s Okay to Not Be Okay”, nữ diễn viên Seo Yea-ji sẽ trở lại màn ảnh trong bộ phim truyền hình “Eve” của đài tvN với vai Lee La-el. Gia đình La-el tan vỡ bởi một kẻ có chức quyền, vì vậy cô giữ im lặng trong suốt 13 năm để lên kế hoạch trả thù.

Cơ hội của La-el tới khi cô nhận sự giúp đỡ của luật sư Seo Eun-pyung (Lee Sang-yeob đóng). Hai người lên kế hoạch thực hiện vụ kiện tỉ đô để đòi lại món nợ năm xưa. Phim “Eve” lên sóng từ ngày 25/5.

Doctor Lawyer

Dàn diễn viên trong phim "Dr. Lawyer". Nguồn: SCMPDàn diễn viên trong phim “Dr. Lawyer”. Nguồn: SCMP

“Dr. Lawyer” là bộ phim truyền hình mới của đài MBC, kể về bác sĩ phẫu thuật tài năng Han Yi-han (So Ji Sub đóng) của Bệnh viện Đại học Bansuk. Một ngày nọ, bệnh nhân tử vong sau ca mổ của Han Yi-han, dù cuộc phẫu thuật không hề có sai sót. Bị tước giấy phép hành nghề bác sĩ, Han Yi-han quyết tâm theo đuổi công việc luật sư để tìm ra chân tướng của vụ việc, cũng như những góc khuất và thế lực mờ ám trong ngành y tế.

Đồng hành với So Ji Sub trong “Dr. Lawyer” là nữ diễn viên xinh đẹp Lim Soo-hyang trong vai một nữ công tố viên, cũng là người thân của bệnh nhân tử vong trong ca mổ của Han Yi-han 4 năm trước. Phim ra mắt từ ngày 27/5.

Theo VOV.VN