3 chú bộ đội – “Xuân mới, nhóm sẽ có bài mới”

     Đầu Xuân 2018 – 3 chú bộ đội của Học Viện Hậu Cần: Cao Trung Nguyên, Vừ Mí Tuấn, Nông Đức Mạnh đã “xông đất” cho Saostyle với cuộc trò chuyện thú vị. “3 chú bồ đội” gây sốt cộng đồng mạng khi thể hiện ca khúc “Làm vợ anh nhé” và “Việt Nam ơi! Vô địch luôn được không?”. Với trang phục màu áo lính, sự xuất hiện trên sóng truyền hình của 3 chú bộ đội đã khiến nhiều khán giả vô cùng thích thú.

Trước tiên, Saostyle.vn cảm ơn 3 bạn vì đã dành thời gian trả lời những câu hỏi phỏng vấn của báo Saostyle.vn. Nhân dịp đầu Xuân năm mới 2018 báo Saostyle.vn chúc nhóm có một năm gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào và luôn thành công trong sự nghiệp ở cả 2 lĩnh vực bảo vệ Tổ quốc và ca hát.

Bước sang năm 2018, ngoài hoàn thành việc học cũng như việc đi thực tập, nhóm có dự định gì mới trong việc ca hát năm nay?

3 chú bồ đội: Bên cạnh nỗ lực cho việc học tập của mình thì những thành viên trong nhóm cũng đang tập luyện, dành dụm đầu tư cho một bài hát mới của cả nhóm dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào một ngày gần nhất đây. Bài hát này nhóm đã ấp ủ khoảng thời gian khá lâu để trau chuốt câu từ, lời bái hát sao cho gần gũi với khán giả. Xuân mới, nhóm sẽ có bài hát mới để gửi tặng mọi người như một món quà xuân.

Tháng 7 năm nay cả nhóm sẽ tốt nghiệp Học Viện Hậu Cần và sau đó theo sự phân công thì mỗi thành viên sẽ về một đơn vị khác nhau. Nhiều khán giả thắc mắc vậy mỗi thành viên một nơi thì việc ca hát của nhóm làm như thế nào?

3 chú bồ đội: Khi mỗi người về một nơi thì những việc như: thu âm, phối khí… sẽ trở nên phức tạp với nhóm. Việc cả 3 thành viên gặp nhau cùng một lúc sẽ càng khó hơn bởi Nguyên ở Khánh Hòa, Mạnh và Tuấn ở Hà Giang và cả 3 cũng sẽ công tác khác nhau. Nhưng việc đó nhóm nghĩ dù có khó tới đâu thì nhóm cũng vẫn duy trì việc hát của mình. Hễ có thời gian rảnh thì nhóm sẽ bố trí để gặp nhau hay gọi điện trao đổi về những việc liên quan tới ca hát của nhóm. Thậm chí cuối tuần rảnh nhóm sẽ cùng nhau đi hát. Khán giả đã dành cho nhóm nhiều tình cảm vì thế nhóm sẽ cố gắng nỗ lực để không làm phụ lòng khán giả.

Là những chiến sĩ của Quân đội Nhân Dân Việt Nam nhưng cũng vừa là ca sĩ trên sân khấu. Có bao giờ các bạn nghĩ là mình sẽ từ bỏ 1 trong 2 việc này để chuyên tâm theo một cái chuyên sâu để phát triển không?

3 chú bồ đội: Cả 3 người chúng mình chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bỏ việc kia để theo việc này, bởi nhóm rất vinh dự khi được khoác lên mình áo lính bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu cũng như hi sinh vì đất nước, phấn đấu trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp. Ở trong thời chiến, “tiếng hát át tiếng bom, mỗi người nghệ sĩ là một chiến sĩ trên mặt trận” vì thế việc nhóm hát không chỉ là để thỏa niềm đam mê mà còn là để cổ vũ tinh thần cho những anh em đồng đội. Nhiều người nghĩ bộ đội là khô khan nhưng không phải thế, bộ đội chúng mình luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời và hòa mình cùng với quần chúng. Vì vậy giữa trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc và việc cất cao tiếng hát phục vụ tất cả mọi người nhóm sẽ cố gắng làm tốt cả hai không bỏ việc nào. Nhưng sự nghiệp bảo vệ đất nước thì nhóm luôn đặt hàng đầu vì nhóm coi đó là động lực để nhóm làm tốt tất cả mọi việc.

Khi U23 Việt Nam làm rạng danh thể thao đất nước bằng việc bước đến trận chung kết U23 Châu Á 2018, nhóm đã dành tặng cho cả đội ca khúc mới “Việt Nam ơi! Vô địch luôn được không?” trong buổi giao lưu các cầu thủ. Nhóm cảm thấy như thế nào khi cùng các cầu thủ hát bài hát đó trước sự theo dõi của hàng triệu khán giả cả nước?

3 chú bồ đội: Nhóm cảm thấy rất hạnh phúc, vinh hạnh và tự hào khi được hát cùng các cầu thủ U23. Khi biết đội tuyển vào chung kết, ngay lập tức nhóm viết lời rồi cùng nhau tập để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ. Khi thể hiện ca khúc trên sân khấu có vẻ như đó không còn là tiết mục trình diễn nghệ thuật nữa. Nhóm không để ý đến giọng hát hay cách đứng sân khấu nữa, chỉ biết cùng mọi người hòa mình vào âm nhạc. Thật sự, chẳng biết dùng từ nào để diễn tả cảm giác ấy. Chỉ biết là từng thành viên của nhóm cảm thấy “rất là đã”. Nhóm còn ngạc nhiên khi các cầu thủ không chỉ đá bóng giỏi mà còn hát hay. Buổi giao lưu ngày hôm ấy nhóm sẽ lưu trữ thành một kỉ niệm đẹp và không bao giờ quên.

Có một khán giả nhận xét : “Giọng hát của các bạn chưa chuyên nghiệp như nhiều ca sĩ khác nhưng tôi đón nhận các bạn vì các bạn những chú bộ đội rất đáng yêu, nhiệt tình và lại tự tin thể hiện mình trước công chúng, không mấy ai làm được, nhưng các bạn cần nỗ lực hơn về giọng hát của mình”. Các bạn nghĩ sao về lời nhận xét đó?

3 chú bồ đội: Nhóm cảm ơn về sự góp ý cũng như lời khen của bạn. Nhóm chưa được đào tạo kĩ năng thanh nhạc, ở đây nhóm hát ngẫu hứng, mỗi người hát một giọng nhưng cả 3 đều có niềm đam mê với ca hát thế nên nhóm quyết định là tự đánh đàn ghi-ta và hát theo sở thích của cá nhân. Lúc đầu nhóm nghĩ chỉ đăng facebook làm kỉ niệm cho nhóm nhưng không ngờ là clip của nhóm đã lan rộng trên mạng và được khán giả đón nhận rất nồng hậu. Lời nhận xét của bạn cũng sẽ động lực để nhóm sẽ cố tập luyện cho giọng hát của mình để làm hài lòng khán giả.

Nhóm nhạc 3 chú bộ đội là một nhóm nhạc đặc biệt mới lạ đối với công chúng, một nhóm nhạc với các thành viên là những học viên quân đội đam mê ca hát, vô tư, trong sáng, không ngần ngại thể hiện sức trẻ của mình cầm mic hát trên những sân khấu khác nhau. Tạo một hình ảnh mới “bộ đội cụ Hồ” trong mắt bao con người.

Nhân dịp Xuân 2018, nhóm hãy gửi một lời chúc tới độc giả của Saostyle.vn?

3 chú bồ đội: Nhóm xin chúc tất cả mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn ngập niềm vui, luôn nở nụ cười, gặp nhiều may mắn. Làm ăn phát đạt và tiền luôn rủng rỉnh trong túi. Chúc Mừng Năm Mới!

Cảm ơn 3 chú bộ đội về những chia sẻ của các bạn với Saostyle.vn, chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công trong việc học tập và gặt hái thêm nhiều thành công trong những dự định sắp tới.

Trang Nguyễn  – Saostyle.vn